Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, October 12, 2018 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Những nhà mang danh đấu tranh dân chủ từ 'trộm cướp' đến trùm xã hội đen là bản chất cố hữu không thể 'xóa' của những người lâu nay vẫn vỗ ngực tự xưng 'nhà đấu tranh dân chủ' trên mạng xã hội.


Bắt giữ đối tượng chống phá Lê Minh Thể


Nói về nhân vật -một nhà đấu tranh dân chủ kiệt xuất, được Mỹ tặng thưởng danh hiệu 'Người phụ nữ cam đảm về nhân quyền' Bùi Thị Minh Hằng mà đấu trường dân chủ đã từng đề cập trong hai bài viết gần đây: Bùi Thị Minh Hằng từ một 'ác quỷ' hóa thân thành 'nữ tướng nhân quyền' và Sự thật về 'quỷ cái' mang danh đấu tranh dân chủ Bùi Thị Minh Hằng ít nhiều cho thấy bộ mặt thật của các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay nói chung và Bùi Thị Minh Hằng nói riêng.



Nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng (bên phải) lại chính là kẻ chuyên thác loạn cùng 'ma túy đá' (Ảnh Thành Nam chụp từ video của Đấu trường dân chủ: Xem video ở đây)


Song song cùng với loạt bài mà Đấu trường dân chủ biên tập trên cơ sở những chứng cứ mà Nguyễn Hiếu cung cấp (Nguyễn Hiếu là một trong những nhà đấu tranh dân chủ do bức bách phải lên tiếng bóc trần bộ mặt thật của Bùi Thị Minh Hằng) thì Bùi Thị Minh Hằng cũng ra sức 'vết về vết sẹo cuộc đời' của người đàn bà 'thác loạn'.



Nguyễn Hiếu (trái) cùng bài viết về Bùi Thị Minh Hằng


Đấu trường dân chủ tiếp tục đăng tải bài viết tiếp theo về nhân vật 'thác loạn' Bùi Thị Minh Hằng để giúp độc giả hiểu rõ con đường dẫn Bùi Thị Minh Hằng từ một kẻ 'thích ăn chơi, đua đòi' đến xã hội đen và nhà đấu tranh khoác áo dân chủ do Nguyễn Hiếu cung cấp:



Bùi Hằng thời trước cặp với anh Châu mà anh em người trong giang hồ thường gọi với biệt danh (CHÂU RÂU) ,anh Châu là một đại ca giang hồ Sài Gòn và được nhiều anh em người trong giang hồ kính nể ..Bùi Hằng lúc bấy giờ muốn dựa vào thế lực của anh Châu cho việc làm ăn cũng như kinh doanh quán Bar và sự hám danh muốn làm đàn chị người trong giang hồ cho nên cho dù biết rằng anh Châu lúc bấy giờ đã không còn khả năng đàn ông cũng như anh bị nghiện ma túy nặng nhưng Bùi Hằng vẫn đu bám ..!
Thời gian này Bùi Hằng có sử dụng MA TÚY ( thỉnh thoảng không thường xuyên ) sau khi anh Châu mất vì căn bệnh HIV ,một thời sau Bùi Hằng đi theo Cù Huy Hà Vũ bước vào con đường đấu tranh Bùi Hằng quay lại nhục mạ người trong giang hồ ,Bùi Hằng cho rằng “thành phần giang hồ” không ai tin tưởng ,không có lý tưởng và dễ bị An ninh khống chế mà ở đó Bùi Hằng chính là một ả giang hồ không hơn không kém ..!
Chắc có lẽ mọi người cũng biết hành động dùng vật bén ,nhọn rạch da thịt là hành động của những người đang trong cơn phê ma túy ,nếu không nó được hành động bởi những con người có thần kinh không được bình thường và nếu như Bùi Hằng là trẻ con người ta sẽ nói rằng Bùi Hằng bị “tự kỷ” , một nhà đấu tranh lột áo ,lột quần để chụp những thứ “bẩn thỉu” đưa lên mạng mà ở đó Bùi Hằng nghĩ rằng sẽ lấy danh tiếng ,tổ điểm cho bản thân cá nhân Bùi Hằng…!
Hành động rạch tay ,rạch chân của Bùi Hằng chính là hành động không tôn trọng quyền con người mà ở đó chính là bản thân Bùi Hằng thì Bùi Hằng lấy nhân cách ,tư cách gì đấu tranh cho quyền con người Việt Nam và Bùi Hằng cũng nên nhớ rằng “THIỆN MUỐN NGƯỜI THẤY ,KHÔNG PHẢI THIỆN THẬT ..” ở vào một tình huống như hiện tại ..!
Livestream 21/4/2018 Bùi Hằng khẳng định “không chống Cộng sản Việt Nam” mà chỉ chống cai ác và lên án đồng bào hải ngoại chống cộng cực đoan mà ở đó có những lời lẽ cũng như thái độ xúc phạm ,Bùi Hằng nói “…gào thét lên là chống cộng sản ,chống cộng cực đoan ,nếu các vị dám các vị làm IS đi ,các vị bạo loạn đi ,các vị mang bom về mà thả ...” và nếu như Bùi Hằng sau này nói những “vết rạch” trên thân thể Bùi Hằng là vì chống cộng ,là vì cộng sản thì mọi người hãy “vã toét mồm” ,cho sự miệng lưỡi “môi trên miền Bắc môi dưới miền Nam” của Bùi Hằng bởi nếu vì cộng sản thì hành động đó chính là chống cộng cực đoan …!
Tôi bị người của chính quyền dã dạng mặc thường phục đánh cũng có ,mặc quân phục đánh cũng có như lần vụ việc tôi đến hổ trợ cho Bùi Hằng khi nhà Bùi Hằng bị An ninh-Công an vây ( tôi nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn Thanh Hải nên tôi đến ) nhưng Bùi Hằng còn tráo trở miệng lưỡi cho rằng tôi đến đó cố tình kiếm chuyện với An ninh-Cộng an nên bị đánh ,rồi là uẩn khúc trong vấn đề bị đánh ,rồi nào là cố tình bị đánh để xin tiền ,rồi là nhiều người đến hổ trợ ,nhưng trên thực tế chỉ tôi và anh Nguyễn Thanh Hải đến để giúp Bùi Hằng ngoài ra không có ai..!

Video về Bùi Thị Minh Hằng-một kẻ trác táng, xã hội đen:


Và nhân tiện này tôi cũng muốn nói để cho mọi người được rõ hơn cũng như “vã toét mồm” ,cho sự miệng lưỡi “môi trên miền Bắc môi dưới miền Nam” của Bùi Hằng rằng trong những lần tôi bị đánh ,có cá nhân ,có tổ chức nào hổ trợ tiền thuốc một đồng nào cho tôi không vì Bùi Hằng luôn xuyên tạc trong vấn đề này đối với tôi …!
Người khác bị An ninh-Công an đánh thì cho rằng bị giang hồ ,còn mình phê ma túy rạch chân tay thì cho rằng vì cộng sản , hãy “vã toét mồm” ,cho sự miệng lưỡi “môi trên miền Bắc môi dưới miền Nam” ,A ha …Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba ,Ta đâu sợ... Chỉ sợ lòng người ,còn đang trắng bỗng đổi đen….Rượu ta nấu chúng cho rượu lậu..Muối ta làm chúng bảo muối gian…!

Thành Nam

Tags:
  1. Buồn nôn với các nhà đấu tranh dân chủ quá, kẻ thì trộm cắp, kẻ thì buôn ma túy, mại dâm

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X