Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, May 15, 2019 , 0 bình luận

Từ ngày 25 đến 27-4-2019, Trung tâm Việt Nam và lưu trữ thuộc Đại học Texas Tech (Mỹ) đã tổ chức cuộc hội thảo “1969: Việt Nam hóa và những năm chuyển tiếp trong chiến tranh Việt Nam”. Gần 70 tham luận đã được gửi tới hội thảo và hàng trăm người đến dự, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học Texas Tech, Hardvard, Columbia, Rutgers… và từ Việt Nam, Hàn Quốc, Đức…

Đề xuất ‘ngày nghỉ lễ 27/7’ cũng xuyên tạc


Trước hội thảo, “băng đảng cờ vàng” tại Mỹ rầm rĩ hô hào tham gia, nhưng sau khi hội thảo kết thúc thì tiu nghỉu, chỉ có vài videoclip đăng trên vài ba trang mạng chống cộng, một hai bài báo chủ yếu lùng sục mấy chi tiết vặt vãnh để nói xấu Việt Nam, ca ngợi “Việt Nam cộng hòa”…
Tạ Phong Tần vẫn đều đặn ăn theo 'ngày quốc hận' ở Mỹ (ảnh Hải Anh)

Tâm tư của “băng đảng cờ vàng” có lẽ được thể hiện rõ nhất qua một videoclip nhan đề “Từ thất vọng về cuộc hội thảo chiến tranh Việt Nam đến vấn đề tương lai Việt Nam”. Họ thất vọng vì “đại diện Việt Nam cộng hòa” dự hội thảo là “các tên tuổi thiếu sức ảnh hưởng trong quần chúng”, mà oái oăm thay, đó toàn các nhân vật vai vế của cái gọi là “Việt Nam cộng hòa” như Hoàng Đức Nhã (Tổng trưởng dân vận và chiêu hồi), Phạm Kim Ngọc (Bộ trưởng Kinh tế), Nguyễn Đức Cường (Bộ trưởng Giao thương và kỹ nghệ), Trần Quang Minh (Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)! Họ thất vọng vì hội thảo không trả lời được câu hỏi: “Tại sao một quân đội đứng hàng thứ năm trên thế giới lúc bấy giờ lại dễ dàng buông súng sau mấy chục ngày, nguyên nhân thất bại vì đâu?”. Họ đặt câu hỏi “Nếu chúng ta thành công như vậy, nếu chúng ta mạnh như thế thì tại sao chúng ta thất bại?”, “Tại sao hay, đẹp như vậy chúng ta lại thất trận để hôm nay ngồi đây, 44 năm rồi vẫn phải làm “ngày quốc hận” ở các công viên?”. Rồi họ bàn nhau thay đổi cách thức “hỗ trợ đồng bào quốc nội”, phải tự phê bình để “hậu duệ Việt Nam cộng hòa” tiếp tục đấu tranh.
Những điều đó cho thấy, sau gần nửa thế kỷ, “băng đảng cờ vàng” trên đất Mỹ vẫn còn hoang tưởng đến ngớ ngẩn. Họ không nhận ra cái thân phận thảm hại của họ như một người Mỹ khi đề cập đến họ đã viết trong một trạng thái trên trang Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng: “Chúng mày - những kẻ thuộc Việt Nam cộng hòa đều là kẻ phản quốc. Những con người sáng suốt, gồm cả người Mỹ, không thể tin những người đã phản bội lại đồng bào của mình. Nếu chúng mày đã phản bội đất nước của chúng mày, thì điều gì chắc chắn rằng chúng mày sẽ không phản bội nước Mỹ của chúng tao? Làm sao chúng tao lại tin bọn mày được chứ? Việt cộng đã chiến đấu cho đất nước mình mà không hề sợ hãi, họ không phản bội đất nước mình và làm những việc rất tốt, tại sao chúng tao lại không được tin họ? Chúng tao cho chúng mày ở lại Mỹ, chẳng qua vì nhân đạo, chứ không phải là vì đồng minh. Chúng mày chỉ là những con rối, làm những gì chúng tao chỉ bảo qua những sợi dây mà thôi”!
Tư Nguyên (Thời nay)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X