Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, August 31, 2019 , 0 bình luận

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã cử 21 lượt sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao và để lại những hình ảnh đẹp về "bộ đội Cụ Hồ" trong lòng người dân Trung Phi.


Trung Phi là một trong những quốc gia đói nghèo, lạc hậu và có tỷ lệ trẻ em thất học cao nhất thế giới. Theo thống kê của Liên hợp quốc, bạo lực ở quốc gia 5 triệu dân này đã khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng và 190.000 người phải chạy sang các quốc gia láng giềng xin tị nạn.
Báo TG&VN trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Bộ đội Cụ Hồ tại quốc gia này:
Trung tá Lê Ngọc Sơn - sĩ quan tham mưu tác chiến, làm việc với Tiểu đoàn Bộ binh Rwanda. (Ảnh: P.M)


Thiếu tá Đinh Đức Long - sĩ quan tham mưu huấn luyện trên đường đến đơn vị Bangladesh để triển khai kế hoạch huấn luyện. (Ảnh: P.M)

Đại úy Hồ Tiến Hưng - sĩ quan tham mưu trang bị, kiểm tra đơn vị Công binh Campuchia. (Ảnh: P.M)

Đại úy Nguyễn Quốc Khánh - sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tình báo, nói chuyện với em bé địa phương trong chiến dịch Mbaranga. (Ảnh: P.M)

Tiếp xúc với người dân địa phương, hòa giải các nhóm vũ trang là nhiệm vụ thường xuyên của Thiếu tá Trần Văn Giang - sĩ quan quan sát viên quân sự. (Ảnh: P.M)

Ông Parfait Onanga-Anyanga - Đặc phái viên của Liên hợp quốc, Trưởng Phái bộ MINUSCA tặng huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho Thiếu tá Trần Đức Hưởng - sĩ quan tham mưu huấn luyện. (Ảnh: P.M)

Bạn bè quốc tế ấn tượng với việc bảo đảm hậu cần tại chỗ của bộ đội Việt Nam trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài. (Ảnh: P.M)

Trung tá Lê Ngọc Sơn hướng dẫn người dân trồng rau. (Ảnh: P.M)

Sĩ quan Việt Nam được tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA để giới thiệu lịch sử đất nước với đồng nghiệp quốc tế. (Ảnh: P.M)

Tặng sách về chiến dịch Điện Biên Phủ cho Thiếu tướng Traore Daniel Sidiki, Phó tư lệnh Quân sự Phái bộ. (Ảnh: P.M)

Theo Trung tá Lê Ngọc Sơn, "Dạy học cũng là gìn giữ hòa bình". (Ảnh: P.M)

Với 6 lớp học, Trung tá Lê Ngọc Sơn đã dạy Toán cho hơn 150 trẻ em Trung Phi. (Ảnh: P.M)

Bộ đội Việt Nam thường xuyên đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Luyến - người Việt duy nhất tại đây. (Ảnh: P.M)

Thầy giáo Sơn cùng học trò gói bánh chưng đón Tết. (Ảnh: P.M)

Không khí Tết đầm ấm tại đất nước Trung Phi xa xôi. (Ảnh: P.M)

Với trẻ em, bộ đội Việt Nam như người thân trong gia đình. (Ảnh: P.M)

Sỹ quan Việt Nam được người dân chào đón ngay cả khi đi chợ. (Ảnh: P.M)


Phương Mai (Thế giới và Việt Nam)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X