Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, December 05, 2019 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Kẻ lẻo mép Lê Dũng Vova –tức Lê Văn Dũng (trú tại số 5B, Hà Trì 3, Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) từ một kẻ tham gia đấu tranh dân chủ vỉa hè đến buôn bán tin tức và tự mạo danh ‘nhà báo độc lập’ đã đến lúc phải bị trừng trị.

Phát ngôn của Phạm Đoan Trang-Bài 2: ‘Hồ ngôn loạn ngữ’!


Trong thời gian qua, dư luận hết sức phẫn nộ về Dũng Vova- một kẻ tự cho mình là “học giả” nhưng tìm hiểu về hắn không thấy có bài viết nào gắn với danh hiệu tự phong của hắn, hắn lợi dụng vẻ trí thức tự phong của mình để bôi xấu lãnh đạo và Đảng ta, hắn thường xuyên tham gia các hoạt động biểu tình của tổ chức NoU Hà Nội để gây rối trật tự xã hội, hắn thường xuyên lên mạng, lợi dụng một số vấn đề nổi bật của xã hội và tình hình Biển Đông để lôi kéo, kích động dân chúng hòng làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Bảo sao  năm 2016 Lê Dũng Vova từng dấn thân vào 'Đông Tâm' đến thế (xem bài viết ở Đây) và bây giờ kiếm ăn kiểu khác


Hành động của hắn hết sức nguy hiểm và đáng bị lên án, bởi vì hắn thường thổi phồng và xuyên tạc sự thật về xã hội Việt Nam. Hắn thường lôi kéo sự chú ý của dư luận vào việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, tổ chức phỏng vấn qua youtube qua đó lợi dụng vào sự nhẹ dạ của một số người trong xã hội để kích động biểu tình, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của Nhân dân. Một số hoạt động đáng chú ý của hắn như là: phát ngôn ấu trĩ của hắn trước cái chết thương tâm của các em nữ sinh trường đại học Ngoại thương (3/7 em) trong mùa hè tình nguyện thay vì dùng chính tình thương đồng loại để sẻ chia, để an ủi thì Dũng đã thốt lên những lời khó nghe: "Một hệ thống giáo dục ấu trĩ: sinh viên đại học của một Quốc gia cạnh biển, nhiều sông suối nhưng không bắt buộc học bơi, đi học triết mác lê dao găm nên chết đuối. Cũng không bắt buột học lái xe máy, ô tô .. Nên ra đường chết cả loạt vì tai nạn”. Tất cả mọi người và chính bản thân hắn cũng thừa biết rằng người thân của người bị nạn sẽ rất đau xót và thương tâm khi mất đi người thân trong gia đình, và tai nạn thương tâm của các em nữ sinh lẽ ra nếu là người có nhân cách hắn sẽ phải chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số nhưng thay vì đó hắn lại phát ngôn những lời vô nhân tính, mục đích cuối cùng là đả phá chế độ giáo dục của nước ta do Đảng ta lãnh đạo. Đặc biệt là thông tin bịa đặt về câu chuyện về cả gia đình ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, qua facebook hắn cho rằng ông Vinh cho cả vợ, con, gia đình, họ hàng vào chức vụ quan trọng của tỉnh Hà Giang, tuy nhiên qua điều tra của các tờ báo chính thống thì sự thực là gia đình ông Triệu Tài Vinh chỉ có hai trường hợp ông Triệu Tài Phong (em trai), Bí thư huyện ủy Quang Bình và ông Mạc Văn Cường, Phó trưởng Công an TP Hà Giang là có thông tin đúng. Như vậy, dư luận trong nước có thể thấy rõ bản chất phản động và xuyên tạc, bịa đặt của Dũng Vova, hành động của hắn hết sức là nguy hiểm ở chỗ hắn tung ra ở một thời điểm nhạy cảm nên tính chất nghiêm trọng của vấn đề được nâng lên và phức tạp hơn. Rõ ràng, Lê Văn Dũng (Dũng Vova) hoàn toàn hiểu được hành động của hắn là gì và mục đích, động cơ của hắn rõ ràng là gây náo loạn xã hội và suy giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ để thực hiện mưu đồ đen tối và thâm độc của hắn. Ngoài ra, trong quá khứ Lê Văn Dũng cũng từng dính lùm xùm nghi vấn biển thủ tiền từ thiện. Các hoạt động từ thiện của hắn mục đích là gây sự thiện cảm của mọi người để hắn đánh bóng hình ảnh và từ đó dễ dàng lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin theo hắn phục vụ cho mưu đồ đen tối của hắn, và quan trọng hơn là hắn đã kiếm tiền qua hoạt động từ thiện và chính hành động mờ ám đó của hắn đã bị chính những người cùng chiến tuyến của hắn vạch mặt. Trong một lần minh bạch hóa hoạt động lợi dụng từ thiện, giả danh “đấu tranh dân chủ” để kiếm tiền, nhóm Minh Bạch Việt Nam do Lâm Ngân Mai cầm đầu đã vạch mặt không ít tên tuổi nổi bật của làng dân chủ Việt trong đó có Lê Dũng Vova.

Thông tin của Nhóm Minh Bạch Việt Nam cho biết: "Dựa vào kết quả công bố của Nguyễn Lân Thắng về số tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung vừa qua, “4 người chúng tôi gồm anh Lê Dũng Vova, anh Lã Việt Dũng, chị Mai Phương Thảo và tôi Nguyễn Lân Thắng đã nhận được mỗi người hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn đô la Mỹ và nhiều loại ngoại tệ khác nhau”, riêng Lê Dũng Vova nhận được hơn 200 triệu cùng nhiều ngoại tệ cho đến nay, sau nhiều tháng hứa hẹn chưa thấy Lê Dũng Vova “minh bạch” các khoản tiền nhận/chi này. Ngày 28 tháng 11 năm 2016, ông Lê Dũng Vova còn trên bản công bố tiền nhận được của ông Nguyễn Lân Thắng rằng: “Phần Vova thứ 6 ra nhờ sao kê chưa được, bà con vui lòng thông cảm”.... Từ đó đến nay Lê Văn Dũng càng tỏ ra nguy hiểm với nhiều chiêu trò 'lừa đảo' kiếm tiền thông qua các hoạt động bán tin tức, hậu thuẫn cho những hoạt động kích động khủng bố, lừa để đẩy người dân vào vòng lao lý và phát  tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu cáo chế độ, bôi nhọ nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, nhất là các cán bộ của công an, quân đội và thành phố Hà Nội. 

TIN LIÊN QUAN:

>>Vạch trần bản chất phản động của nhóm 'Phong trào chấn hưng nước Việt': Bản chất phản động 'kênh CHTV' (Bài 1)

>>Lê Dũng Vova kẻ mạo danh dân chủ!

>>Kẻ 'chống phá' sao lại là 'nhà báo độc lập'!


Những người đã biết hoặc theo dõi Dũng Vova sẽ thấy là hắn thường lợi dụng những sự kiện xã hội nhạy cảm để thổi phồng, bóp méo, để từ đó kích động nhân dân tham gia biểu tình, chống phá chế độ. Và cuối cùng “vải thưa không che được mắt thánh” hành động của Dũng Vova và đồng bọn cũng đã bị dư luận xã hội vạch trần. Một kết cục không tốt đẹp cho kẻ phản động mang dã tâm xấu xa sẽ phải là sự trừng trị của pháp luật chứ không phải chỉ có sự lên án của người dân Việt Nam. Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý kẻ mang danh đấu tranh dân chủ, lợi dụng đấu tranh dân chủ Lê Văn Dũng.

Hải Anh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X