Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, January 16, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Như chúng ta đã biết, ngày 09/01/2020, trong khi các đơn vị của Bộ Quốc phòng vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn thì xuất hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Lê Đình Kình, kẻ chủ mưu của những âm mưu đen tối kia cũng đã bỏ mạng khi trên tay đang lăm lăm lựu đạn... 

Phải khởi tố Lê Đình Công và đồng phạm theo tội danh khủng bố



Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật...
Xin phép không được đề cập đến nguyên nhân, diễn biến và những hệ lụy khôn lường mà hành động của cha con Lê Đình Kình mang đến cho nền an ninh chính trị của dân tộc, cho mảnh đất Đồng Tâm vốn giàu truyền thống cách mạng. Các nội dung đó đều đã được các cơ quan thông tấn, báo chí của Đảng và Nhà nước đưa tin chính xác và định hướng dư luận kịp thời. Tôi chỉ xin góp thêm một lời bàn sau cái chết của Lê Đình Kình mà thôi...



Clip bản tin thời sự VTV1 đưa tin: Diễn biến toàn bộ vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm sáng 9/1

Người Việt Nam ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”. Dù có không hài lòng hay căm ghét nhau đi chăng nữa thì người chết cũng đã chết rồi, những người còn sống cũng chỉ biết cầu nguyện cho những điều tốt đẹp hơn mà thôi...

Tội ác của Lê Đình Kình và đồng bọn

Ông Lê Đình Kình ạ! Tôi chưa từng gặp ông, là bởi vì khoảng cách địa lý, mà cũng bởi vì ông và tôi ở 2 thế hệ quá cách xa nhau. Tôi biết ông cũng đã cống hiến nhiều cho cách mạng, ông đã từng 4 nhiệm kỳ làm Bí thư, 1 nhiệm kỳ làm Chủ tịch xã, ông cũng từng là huyện ủy viên Mỹ Đức và nhiều chức vụ quan trọng khác. Quê hương Đồng Tâm của ông cũng đang ngày càng thay da đổi thịt, ông còn được đánh giá như là một “bô lão” có nhiều kinh nghiệm và uy tín...
Nhưng, vì sao hả ông? Vì sao từ một người cán bộ, đảng viên ưu tú ông đã trượt dài trên con đường tội lỗi? Thật khó để cắt nghĩa nguyên nhân do đâu. Có lẽ là vì lòng tham vô đáy của ông chăng? Cũng có thể vì nhưng đồng đô la khó nuốt mà ông đã ngửa tay xin từ bọn phản động nước ngoài. Mà cũng có thể vì cái chức danh hão “Tổ trưởng Tổ Đồng thuận” mà ông đã dựng lên để chống đối lại chính quyền, để thách thức dư luận và để đến mức ông chết mà không thể nhắm mắt trong nỗi ô nhục biết bao giờ mới rửa sạch...
Buồn lắm thay. Giá như ông không tham lam và tan độc đến mức kinh hoàng khi quyết tâm chống đối lực lượng chức năng bằng mọi giá? Giá như ông có con tim và khối óc, biết phân biệt thật, giả, đúng, sai? Giá như ông cảm nhận được nỗi đau tột cùng của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, những đứa con mất cha vì những hành vi chống đối, giết người man rợ như thời tiền sử của cha con ông và đồng bọn...
Ông Kình ạ! Giá như ông có chút lương tri thì ở tuổi gần đất xa trời như ông phải sống an nhiên với tuổi già, là tấm gương mẫu mực cho cộng đồng, để lấy hồng phúc cho con cháu đời sau. Nhưng ông đã lóa mắt trước những lời tung hê rẻ tiền của các phần tử phản động ở cả trong và ngoài nước. Ông đã lôi kéo, xúi giục gia đình, dòng họ, quê hương trượt dài theo vũng bùn tội lỗi của ông. Chính ông chứ không phải ai khác đã đẩy bao nhiêu người con Đồng Tâm rơi vào vòng lao lý, biết bao gia đình tan hoang, quê hương xơ xác. Tội ác của ông lớn lắm ông Kình ạ. Ở dưới suối vàng, ông có cảm nhận được không?
Thôi, đằng nào thì ông cũng đã chết. Luật nhân quả đã linh ứng với ông rất nhanh ông Kình ạ. Ông chưa “sống khôn” nhưng tôi tin ông có thể “thác thiêng” để phân biệt, vạch trần những ngôn từ xảo biện, đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật; những tư tưởng thù địch sặc mùi chính trị mà các thế lực thù địch tung ra nhan nhản trên mạng xã hội. Trước đây là chúng làm mờ mắt ông, chúng biến ông thành con rối trong chiều bài dân chủ. Còn bây giờ, chúng lại đang rắp tâm làm hại đồng bào ông đó, ông có biết không?
Khi đưa tin về lễ tang của ông, BBC News Tiếng Việt giật tít “Đám tang cụ Kình, cả làng Đồng Tâm từ già, trẻ, gái, trai đều đeo khăn trắng”. Chính ông, sau khi đã chết vẫn là miếng mồi béo bở để các trang mạng phản động khai thác triệt để như lúc ông còn hiện hữu trên cõi đời này. Nói thật, chả có ai tiếc thương ông đâu. Những Dũng Vova, Anton Tuấn... hay bất cứ tên phản động, cơ hội, chống đối nào cũng chỉ xem ông như là một công cụ chống phá hữu hiệu, không hơn không kém. Ở đâu đó, một số cá nhân, tổ chức cũng lợi dụng cái chết của ông để tiếp tục mượn gió bẻ măng, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước. Thật là nực cười khi đài Á Châu tự do công khai dựng chuyện rằng nhiều người dùng mạng xã hội đã “bày tỏ sự tiếc thương” khi đổi hình ảnh đại diện là tranh vẽ Lê Đình Kình, với dòng chữ “cầu nguyện cho Đồng Tâm”. Rồi cũng chính bọn này vừa là đạo diễn vừa kiêm diễn viên để đơm đặt sự kiện “giáo xứ Song Ngọc đã tổ chức lễ cầu nguyện cho người dân Đồng Tâm”. Trơ trẽn hơn, chúng còn vui đùa và kiếm chác trên cái chết của ông khi đã xuất hiện những cá nhân, tổ chức đứng lên hô hào “quyên góp ủng hộ gia đình ông Lê Đình Kình”... Những đồng tiền nhơ bẩn đó sẽ chảy về đâu, chắc ông là người nắm rõ...
Ông Kình ạ. Tôi không thù hận gì ông. Tôi chỉ trình bày quan điểm của mình trước sự uất nghẹn và căm phẫn tột cùng của dân tộc với cha con ông và đồng bọn. Nhưng thôi, vết thương nào rồi cũng có ngày liền da; tội ác nào cũng sẽ có ngày bị trừng trị... Ông và đồng bọn của ông đã, đang và sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, của lương tri và cộng đồng xã hội...

Clip lời khai của Lê Đình Công, Lê Đình Khang và các đối tượng bị bắt giam 

Một mùa xuân mới lại đang về. Trong tiết trời se lạnh, trong nhịp đập hối hả của cuộc sống, tôi lại cầu mong cho đất nước tôi được yên bình, nhân dân tôi ngày càng no ấm; mong cho Đồng Tâm sớm vượt qua biến cố để chung sức xây dựng quê hương phồn vinh, tươi đẹp. Cầu mong cho những kẻ lầm đường lạc lối, chống đối chính quyền kia sớm hoàn lương, quay về với xã hội. Và tôi cũng mong cho tất cả chúng ta phải luôn có một trái tim nóng và cái đầu lạnh, biết nhận diện và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn hèn hạ của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo về vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu./
Lê Khải

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X