Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, June 30, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Đại hội XIII của Đảng đang ngày càng đến gần. Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực từng ngày bằng tất cả tinh thần, trí tuệ, sức chiến đấu để ra sức thi đua chào mừng thành công của Đại hội. Tuy vậy, như một quy luật tất yếu, công tác nhân sự của Đảng, nhất là nhân sự Tổng Bí thư lại bị các thế lực thù địch trên đưa ra mổ xẻ, nhào nặn, xuyên tạc với những luận điệu hết sức phản động...

VOA, RFA cần thay đổi thái độ đối với Việt Nam!




Ngày 29/6, Đài Á Châu tự do (RFA) giật tít: “Cử tri mong Tổng Bí thư ở lại nhiệm kỳ nữa - sự dọn đường cho ông Trọng ở lại”.  Bài này được viết bởi Cao Nguyên, một tay “nhà báo” rởm chuyên đi “khóc mướn” cho FRA và các tổ chức phản động khác, miễn là có tiền; càng nhiều tiền thì tiếng khóc lại càng thảm thiết hơn, lố bịch hơn...

Trong “bài báo” sặc mùi phản động này, Cao Nguyên dẫn lại sự kiện trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội hôm 24/6/2020, cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu bày tỏ niềm tin, lòng tự hào với những thành tựu đất nước đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Đây là nguyện vọng vô cùng thiết tha và chính đáng, được bắt nguồn từ con tim, khối óc của nhân dân, những người đã chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của đất nước trong những năm vừa qua, những người biết mình đang biết ơn ai, cần ai, tin tưởng vào ai...

Luận điệu xuyên tạc của Đài Á Châu tự do (RFA)

Thế nhưng, với sự hà hơi tiếp sức của nhà đài RFA và những tên cộm cán trong “làng dân chủ”, Cao Nguyên không nghĩ như vậy. Ngửi thấy miếng mồi thơm ngon để kiếm về những đồng đô la bẩn thỉu, y đã bẻ cong ngòi bút để tung ra những luận điệu hết sức lố bịch. Với dã tâm đen tối và bộ óc ngu muội, Cao Nguyên cho rằng các cuộc tiếp xúc cử tri của Quốc hội chỉ là “vở kịch” mà cử tri được mời đến cũng là “để diễn cho tròn vai”. Y hồ đồ tuyên bố “đó chỉ là một sự bơm thổi và nịnh bợ” cử tri đó đã được chuẩn bị, thu xếp, để mời tới diễn một vở kịch, có đạo diễn, có kịch bản sẵn sàng, chứ không phải nhiều cử tri độc lập”. Không chỉ mỗi mình Cao Nguyên, lũ bậu xậu quanh y cũng liên tục “khua môi, múa mép” cho đủ thành phần của những kẻ chuyên “chọc gậy bánh xe”, “nghe hơi nồi chõ”.Nguyễn Vũ Bình, một “nhà báo độc lập” phán như thánh tướng rằng “Nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như các quan chức, các cán bộ lãnh đạo cao cấp thường có những động tác gọi là dọn đường cho những người dân hoặc đảng viên, cử tri nói lên nguyện vọng của mình. Và căn cứ trên nguyện vọng đó thì việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp theo nguyện vọng của người dân.”
Cùng một giuộc với Cao Nguyên, Nguyễn Vũ Bình; “tiến sỹ giấy” Hà Hoàng Hợp thì lại đồn đoán về nhân sự Tổng Bí thư cho kỳ Đại hội XIII của Đảng. Với tri thức nghèo nàn, tư duy thiển cận nhưng âm mưu thì vô cùng nham hiểm, Hợp đã chõ mũi vào để đánh giá về phẩm chất, năng lực, sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những ngôn từ vô cùng xảo biện và sặc mùi phản động. Y đưa ra những nhận định hồ đồ về việc ai có khả năng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, ai sẽ “bật bãi”, thế nào là “đúng quy trình”....

Thật nực cười quá chừng! Cao Nguyên đã cố tình đánh lận con đen thông qua một sự việc hết đỗi bình thường trong hoạt động của Quốc hội. Y cố tình không chịu hiểu rằng, công tác nhân sự là một việc hệ trọng, được Đảng ta tiến hành vô cùng khách quan, chính xác, kịp thời. Tổng Bí thư phải là người mẫu mực về phẩm chất, trí tuệ và đạo đức; là hạt nhân đoàn kết của cả hệ thống chính trị; có uy tín cao trong toàn Đảng và toàn dân tộc. Dù ai đảm nhiệm cương vị này cũng đều là nguyện vọng thiết tha của toàn dân, là biểu tượng về ý chí, niềm tin, tinh thần và sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là người đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa nước ta chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”...

Đành rằng, không ai tin những ngôn từ xảo biện mà Cao Nguyên và các “đồng sự” đang khua môi múa mép, nhưng thực lòng, người đọc cũng cảm thấy rất xót xa. Không xót xa sao được khi mang danh “nhà báo”, “nhà dân chủ”, thậm chí là “tiến sỹ” có chút hiểu biết, có chút kiến thức nhưng lại chẳng làm được gì để giúp ích cho cuộc sống chúng vốn dĩ đang tồn tại. Giá như chúng dám mở to mắt ra để xem vạn vật đang thay đổi, nhìn thế giới đang chuyển mình và nhìn thấy một đất nước Việt Nam đang ngày càng cường thịnh thì chúng đã không u mê, mụ mị như bây giờ. Bẻ cong ngòi bút để viết nên những con chữ ngờ ngệch, phán đoán hồ đồ đâu phải là khí chất của kẻ trượng phu? Âu cũng là lẽ đời, khi tâm không sáng, đức không trong thì sớm muộn gì cũng bị đè nát dưới đáy bùn của xã hội. Đã làm con rối cho bao kẻ giật giây, mua vui chốc lát thì lấy tư cách gì để bàn chuyện đại sự của đất nước, phải không các bạn?

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X