Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, October 20, 2020 , 14 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trên mạng xã hội các đối tượng thù địch thường xuyên lại lợi dụng cơ quan chức năng bắt giữ, xét xử những đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật Việt Nam để rêu rao tuyên truyền sai sự thật, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cổ súy cho hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đội lốt học thuật, nghiên cứu để chống phá chế độ

Những tiếng kêu gào vô căn cứ về 'thủy điện' gây  nên lũ lụt ở miền Trung

Xuyên tạc hoạt động của Quốc hội - Đòn vô vọng của những kẻ có mưu đồ đen tối

Vì sao Phuong Ngo lại 'quyết tử' bảo vệ kẻ phản bội Dân tộc Phạm Thị Đoan Trang

Cùng 'đếm' ngày tuyệt thực của 2 kẻ phản bội Tổ quốc Lê Đình Lượng và Trần Huỳnh Duy Thức

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, trên trang Facebook của Việt Tân đăng bài  “Tiếp tục đồng hành cùng các tù nhân lương tâm Việt Nam bằng lời kinh nguyện” và cho rằng việc cơ quan chức năng của nước ta tiến hành bắt giữ và truy tố những tên tội phạm vi phạm pháp luật Việt Nam như: Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, Phạm Đoan Trang là “Đảng cộng sản Việt Nam trắng trợn chà đạp nhân quyền và nhân phẩm những người yêu nước”. Đây là luận điệu vô cùng đốn mạt của tổ chức khủng bố Việt Tân chuyên lợi dụng và giàn dựng các màn kịch giả rối tạo nên các sự kiện nóng có tính thời sự được mọi người quan tâm để nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền, gây phương hại cho cách mạng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân.  

Trò hề hô biến của trang việt tân

Tiêu đề bài viết của Việt Tân đã thấy sự vu cáo trắng trợn của tổ chức khủng bố này nhằm phá hoại cách mạng Việt Nam khi cho rằng những kẻ phạm tội Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, Phạm Đoan Trang là “Tù nhân lương tâm Việt Nam”. Đây là luận điệu vô căn cứ, tráo trở vu cáo trắng trợn, bởi vì ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà chỉ có những người vi phạm pháp luật phải chịu chế tài của pháp luật để bảo đảm công bằng xã hội, thượng tôn pháp luật ở một xã hội văn minh. Thực tế là khi nhắc đến những tên tội phạm mà Việt Tân cho là “Tù nhân lương tâm Việt Nam” chính là những tên tội phạm đó là: Hoàng Đức Bình đã bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu xét xử công khai (ngày 6/2/2018) tuyên phạt 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, tổng cộng là 14 năm tù. Nguyễn Văn Hóa bị được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (ngày27/11/2017) tuyên phạt 7 năm tù giam về  tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội (ngày 16/08/2018 ) đã tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội  đã tuyên phạt Trương Minh Đức 12 năm tù, quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Các đối tượng Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức đã được Tòa án nhân dân các cấp xét xử công khai, dân chủ đúng trình tự pháp luật, bản án đưa ra là khách quan, đúng người, đúng tội được nhân dân đồng tình ủng hộ. Còn các đối tượng Phạm Chí Dũng, Phạm Thành Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, về tội: "làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, vật phẩm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình Sự năm 2015. Ngày 23/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Thạch (SN 1952) trú tại xóm 5, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia. Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (tại địa chỉ phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam”. Như vậy có thể khẳng định rằng Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, Phạm Đoan Trang là những tên tội phạm đã vi phạm pháp luật việt nam và phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Còn luận điệu của tổ chức khủng bố đưa ra “Tù nhân lương tâm Việt Nam” là hoàn toàn sai, chỉ là sự lừa rối vu cáo trắng trợn mà thôi.

Luận điệu “Đảng cộng sản Việt Nam trắng trợn chà đạp nhân quyền và nhân phẩm những người yêu nước” lại là vô cùng thô bỉ, lộ rõ bộ mặt thật của tổ chức phản động Việt Tân lấy con bài là những kẻ vi phạm pháp luật để chống phá Đảng, chính quyền của nhân dân. Bởi vì, yêu nước đó là một truyền thống quý báu của ta, yêu nước của nhân dân ta gắn liền với yêu Đảng, yêu chế độ, không có bất cứ thái độ, cử chỉ, hành vi nào làm tổn thương đến hình ảnh đất nước, phương hại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn tỏ lòng thành kính, biết ơn đến những người yêu nước, có công lao với đất nước, với nhân dân. Chẳng vậy mà ở những nơi trang nghiêm, những di tích lịch sử chúng ta khắc bia, dựng tượng để ghi công ơn những người yêu nước, cũng là để nhắc nhở mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, yêu Đảng, yêu chế độ không làm điều sai trái ảnh hưởng đến cách mạng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Như vậy, Đảng, nhà nước ta không chà đạp nhân quyền và nhân phẩm những người yêu nước mà luôn kính trọng biết ơn đến những người có công đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân. Còn các đối tượng Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng, Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, Phạm Đoan Trang không phải là những người yêu nước, mà là những tên tội phạm, phản quốc, hại nước, hại dân, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc cơ quan chức năng bắt giữ, truy tố trước pháp luật là bảo đảm thượng tôn của pháp luật, trả lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân. Chính vì vậy luận điệu “Đảng cộng sản Việt Nam trắng trợn chà đạp nhân quyền và nhân phẩm những người yêu nước” là hoàn toàn sai sự thật, sự vu cáo trắng trợn, đổi trắng thay đen nhằm nói xấu chế độ phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch mà thôi.

Nhân dân ta yêu chuộng hòa bình, thấu hiểu “nhân quyền” mà chủ nghĩa thực dân mang đến bằng “khai hóa văn minh” với cảnh chết đói đầy đường, bằng máy chém, các cuộc thảm sát đẫm máu của đế quốc Mỹ và tay sai. Do đó, luận điệu “Tù nhân lương tâm Việt Nam”, “Đảng cộng sản Việt Nam trắng trợn chà đạp nhân quyền và nhân phẩm những người yêu nước” thực chất là luận điệu phản động, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, đổi trắng thay đen nhằm mục đích mưu đồ chính trị, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Thủ đoạn đê hèn của tổ chức khủng bố Việt Tân chắc chắn không thể lừa rối được nhân dân ta.

Phùng Huy

Tags:
  1. Tập trung vào người yếu thế và nghèo khổ

    ReplyDelete
  2. "Nhận rõ vấn đề đôi khi quan trọng hơn giải pháp cho vấn đề"- ALBERT EINSTEIN. Mong tác giả có thêm nhiều bài viết tuyên truyền tới mọi người.

    ReplyDelete
  3. Mong mỗi người cần đọc và lựa trọn những thông tin có giá trị.

    ReplyDelete
  4. Bài viết hay, thông tin có giá trị

    ReplyDelete
  5. Không cho chúng có đất dụng thân

    ReplyDelete
  6. Đất nước đang thanh bình. Đó là cái mà chúng ta phải đấu tranh từ khi lập nước đến nay. Tại sao người Việt mình lại chống Nhà nước mình vậy? Đau lòng!

    ReplyDelete
  7. Hãy suy nghĩ lại đi. Đứng ngoan cố chống phá.Người Việt Nam ta giàu lòng thương người, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.

    ReplyDelete
  8. Có tài giỏi, yêu nước thì hãy mang về góp công góp sức mà xây dựng đất nước. Đừng có đứng ngoài tất cả mà bu la bu loa,hành động thiếu suy nghĩ, nông cạn. Đất nước này là của dân ta!

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X