Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, December 31, 2020 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Vậy là những thời khắc cuối cùng của năm cũ cũng sắp trôi qua. Trong cái rét cắt da, cắt thịt của đợt không khí lạnh tăng cường, chúng ta đang chuẩn bị chia tay một năm đầy biến cố. Năm 2020, trong khi nhân loại phải đối đầu với vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 thì Việt Nam chúng ta vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc, để lại sự ngưỡng mộ lớn lao đối với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội Đảng các cấp để hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Cũng trong ngần ấy thời gian, bọn phản động trong nước và quốc tế tiếp tục điên cuồng chống phá với những thủ đoạn chính trị hết sức mưu mô, thâm độc...

Chiêu trò bẻ chữ, lái chữ để đánh lận con đen về các hoạt động của Đảng, Nhà nước

Hoa Mai Nguyen-kẻ hoang tưởng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Trơ tráo vu khống cho quân đội nhân dân và công an nhân dân

Mác - Lênin

Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc Đại hội XIII của Đảng

Nhận diện về 'Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá'

Trang 'Việt tân' lại kiếm cớ la làng về giáo dục lịch sử dân tộc!

Theo thông báo chính thức từ cơ quan ngôn luận của Đảng, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/01 - 02/02/2021 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm để các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung chống phá, nhất là về công tác nhân sự của Đảng.

Mới đây, trang facebook của mấy anh zân chủ Việt Tân đã rống lên bài viết: “Vì sao Hội nghị 14 không chốt được danh sách Bộ Chính trị Khóa 13” để đồn đoán một cách thô thiển, vô căn cứ về công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng. Xin phép bạn đọc cho tác giả không được bàn đến bản chất xấu xa và những thủ đoạn hèn hạ của các anh Tân vịt khi cố tình vu vạ, la làng về công tác chuẩn bị Đại hội nữa; bởi thực tế nó đã diễn ra lặp đi lặp lại một cách quá nhảm, quá nhàm và quá lố bịch. Tác giả xin có đôi lời với các anh, các chị rân chủ Việt Tân, mong bạn đọc lượng tình bỏ quá...

Luận điệu phản động của các “nhà zân chủ” Việt Tân!

Các cụ ta có câu “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Câu này chưa bao giờ sai cả. Vẫn biết rằng đối với đám con lai chuyên đu dây ăn bám như các anh, các chị Việt Tân thì để hiểu được lời dạy thâm thúy của cha ông chắc cũng là rất khó. Nhưng tôi tin với bộ não siêu phàm đã từng bao lần đổi trắng thành đen, biến không thành có của mình, các anh - các chị có thể hiểu được một phần phải không? Thật nực cười cho những kẻ đã rắp tâm phản bội lại mảnh đất mình chôn nhau cắt rốn từ thủa còn đang trứng nước lại mạnh mồm quay về bàn chuyện đại sự quốc gia. Làm như vậy có khác nào tự vả vào mặt mình vì tội hóng ha hóng hớt. Lựa chọn nhân sự là công việc trọng đại của Đảng, đâu cần đến những kẻ lẻo mép nhưng não đầy bã đậu như Việt Tân phải bày trò kiếm câu chuyện làm quà. Đã là ếch thì cứ ngồi đáy giếng đi, sao cứ cố ngoi lên mặt nước để rống lên vài câu vô nghĩa...

Thế mới thấy cha ông ta đã từng rất sâu sắc khi có câu tục ngữ rằng “Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông” để phỉ báng vào mặt những kẻ chuyên “nghe hơi nồi chõ” chỉ ngồi lê mách lẻo như mấy anh zân chủ nửa mùa Việt Tân này vậy. Cái tội “cầm đèn chạy trước ô tô” chỉ dành cho những kẻ biết một mà chẳng biết mười và tâm lý điên khùng, bệnh hoạn mà thôi Việt Tân ạ. “Ăn có mời, làm có khiến”, chuyện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đâu cần đám cặn bã như các anh, chị Việt Tân phải nhũng mũi vào để giở trò ba que, xỏ lá. Chắc chắn một điều, Việt Tân dù có cố kêu gào, mị dân thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin cả; bản chất xấu xa, bỉ ổi của đám khủng bố này đã hiện nguyên hình từ lâu rồi còn gì. Có chăng, trong màn tấu hài không khán giả này, chỉ còn lại một đám lục lâm thảo khấu đang chơi màn kẻ tung, người hứng để làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Vậy nên, tốt nhất là Việt Tân nên ngừng ngay cái kiểu gắp lửa bỏ tay người như vậy, bởi “chơi với lửa, có ngày bỏng tay”, các cụ ta nói rồi mà...

Một năm cũ sắp qua, năm mới lại về, sắc xuân đã ngập tràn trên từng cành cây, ngọn cỏ. Tương lai còn ở phía trước nhưng có một điều chắc chắn là dân tộc Việt Nam quật cường sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả cách mạng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu; Đại hội XIII của Đảng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, sẽ sáng suốt lựa chọn đúng người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua gian khó...

Còn đối với những anh, chị rân chủ nửa mùa Việt Tân, hi vọng sẽ có một năm 2021 thông thái hơn, minh mẫn hơn và tư duy hơn để biết viết những gì nên viết, đừng mù quáng thốt lên dăm ba điều phi lý, sáo rỗng; đừng cố tình uốn ba tấc lưỡi để lừa bịp thiên hạ. Trò này cũ rỗi và trò này nhục lắm phải không?

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X