Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, December 07, 2020 , 5 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Sáng đầu tuần, chẳng biết thần kinh có bị vấn đề gì hay không mà các nhà “rận chủ” Việt tân đã hớn hở đăng lên facebook mấy dòng vô nghĩa. Lại là cảnh “ếch ngồi đáy giếng” để bàn chuyện đại sự quốc gia đây mà...

Con người luôn là trung tâm trong tiến trình phát triển ở Việt Nam

Những thành tựu và nỗ lực không thể phủ nhận bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Hiện thực hóa quyền con người bằng những chính sách thiết thực, việc làm nhân văn

Tên tội phạm Trần Huỳnh Duy Thức đã chết vì tuyệt thực ?

Vạch mặt những kẻ đòi 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang

Thực hư Nguyễn Lân Thắng chia sẻ ảnh chụp 'phiếu quản lý người bệnh tâm thần' mang tên Chu Ngọc Anh?


Có lẽ đêm qua trời Tây lạnh quá nên các nhà rận chủ bị cóng tay, mờ mắt; cũng có thể do sức cùng, lực kiệt, trí tuệ tồi tàn nên Việt tân đành đằng xàm, đăng bậy mẩu tin cho có. Thật buồn cười lắm thay!

Trong dăm ba dòng ngắn ngủi nhưng sặc mùi chính trị tanh tưởi này, Việt tân nói “nghe tin đồn” về việc bố trí nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Lại là một chủ đề quen thuộc mà Việt tân và đám bậu xậu thường xuyên khai thác một cách vô cùng lố bịch. Chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, chẳng có một chút am hiểu về kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam là gì nhưng các “nhà bác học Việt tân” đã mạnh mồm tuyên bố rằng, lựa chọn nhân sự như vậy là sẽ “đưa kinh tế Việt Nam trở lại đồ đá” rồi là sẽ tham nhũng, vơ vét nọ kia...

Những tin đồn vô nghĩa của Việt Tân!

Thật đúng là, ăn vụng mà chẳng biết chùi mép. Việt tân nói rằng đây là “tin đồn”, mà đã là tin đồn thì chưa chắc đã đúng sự thật. Đặc biệt, với những kẻ lẻo mép như Việt tân thì chắc chắn không đúng sự thật là điều đương nhiên. Hơn nữa, với một cái trang Việt tân to tổ bố thế này mà còn chẳng lấy nổi một kẻ rành Tiếng Việt để đọc tên cho đúng. Trong Bộ Chính trị của Đảng chẳng có ai là “ông Trần Đức Vượng” như Việt tân nói cả đâu nhé. Đã nghe hơi nỗi chõ rồi còn làm ra uyên thâm...

Lẽ tất nhiên, chúng ta, những con người Việt Nam bình thường nhất cũng chẳng ai tin bè lũ phản quốc Việt tân này cả. Ta chỉ thấy nực cười vì Việt tân nói mà không biết ngượng mồm. Mà cũng đúng thôi, ngượng làm sao được khi Việt tân chỉ là tập hợp của đám cặn bã đầu đường xó chợ, lưu manh, bất hảo không kém không hơn. Ngượng làm sao được khi trong bộ óc đen tối của chúng chỉ là tư tưởng thù địch, chống phá, xuyên tạc đã ăn sâu, bám rễ. Ngượng làm sao được khi chỉ vì mấy đồng đô la bẩn thỉu mà chúng sẵn sàng bẻ cong ngòi bút để viết nên dăm ba con chữ vô hình vô nghĩa thế này phải không các bạn?

Đức Thành

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X