Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, August 19, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Thời gian vừa qua, với chiêu bài "tự do", "dân chủ", "nhân quyền", các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đã điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một cách vô cùng trắng trợn và hèn hạ. Trong đó, một số tổ chức lưu vong người Việt đã đưa ra những luận điệu và đòi hỏi hết sức phi lý về tình hình nhân quyền ở Việt Nam...

>>Chính phủ không vì dân thì vì ai!

>>'Đảng lừa dân' hay những kẻ chống phá muốn hại dân?

>>Bài 4: Nào đâu phải 'nghề lương cao'?

>>Sao lại nhẫn tâm đi ngược dòng chống dịch của người dân Việt Nam

>>Đừng cố tình bóp méo sự thật 

Theo đó, nhân dịp Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris sắp có chuyến công du tới Việt Nam, một số phần tử phản động mang danh là các tổ chức hội đoàn, tôn giáo đã tay nhanh hơn não khi vội vàng soạn thảo cái gọi là "thư ngỏ" gửi bà Phó Tổng thống nhằm xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Và cũng rất nhanh chóng sau đó, các nhà zân chủ nửa mùa Việt tân đã cho đăng tải toàn văn miếng mồi béo bở này kèm theo những màn tung hứng, câu like hết sức ngớ ngẩn.

"Thư ngỏ" của các tổ chức phản động xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam!

Với nhãn quan chính trị hẹp hòi và đầy đủ mưu hèn, kế bẩn, trang facebook Việt tân đã đăng đàn giật tít: "60 tổ chức người Việt vận động Phó Tổng thống Hoa Kỳ đặt vấn đề nhân quyền với Cộng sản Việt Nam". Trong cái gọi là bài viết này, các con rận zân chủ đã háo hức loan báo về sự ra đời của bức thư ngỏ như là một sự kiện hết sức to tát. Anh vịt khẳng định tầm quan trọng của lá thư này vì đã lôi kéo được tới 60 tổ chức ký tên để "vận động Chính phủ Mỹ đặt vấn đề nhân quyền với nhà nước Cộng sản Việt Nam".  Ô hay, thật là nực cười. Người ta là Phó Tổng thống đi công du nước ngoài với sự thu xếp khoa học, chặt chẽ, chu đáo theo đường ngoại giao, cần gì dăm ba cái tổ chức nửa dơi nửa chuột phải "vận động" này nọ. Làm thế khác nào cầm đèn chạy trước ô tô; mang danh vận động để tuyên truyền mớ bòng bong những kiến nghị, yêu sách và những giọt nước mắt cá sấu, các nhà zân chủ đang tự biến mình thành những kẻ hợm hĩnh với tư duy ếch ngồi đáy giếng không hơn không kém... Rồi nữa, anh vịt cho rằng khi đăng tải "thư ngỏ" là nhằm "tiếp tay loan tải rộng rãi để đồng bào chúng ta khắp nơi nắm rõ nỗ lực vận động ý nghĩa này". Kinh chưa, anh tân cần sự "tiếp tay" của đồng bào hay là sự tiếp tay của một đám cặn bã nào đó trong xã hội? Và ý nghĩa của sự vận động này nó trong sáng hay đen ngòm thì thiên hạ ai chẳng biết, cần gì các anh zân chủ phải bịp lòe dư luận...

Trong cái mớ từ ngữ được gắn cái tên mĩ miều "thư ngỏ" đề ngày 18/7/2021 này, các tổ chức phản động người Việt đã vứt bỏ nhân phẩm, liêm sỉ và danh dự để kêu gọi lòng thương hại của bà Phó Tổng thống nhằm chống lại đất nước Việt Nam, quê hương mà chúng đã từng chôn nhau cắt rốn. Với những lập luận xảo biện và vô cùng đốn mạt, chẳng biết lấy đâu ra tư cách mà những kẻ lạc loài này đã "quan ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam". Chúng cho rằng "Trong đại dịch, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hơn 50 blogger, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền" "nhốt họ vào những nơi không vệ sinh, thiếu thoáng khí". Hóa ra là vậy, các anh chị zân chủ đã lò ngay ra cái đuôi chuột là những bệ đỡ cho mấy cái tên tội phạm chống phá Nhà nước đặt dưới cái tên hào nhoáng "tù nhân lương tâm". Chúng còn kêu gọi bà Phó Tổng thống "thực hiện ngay" một số nội dung như: Bảo đảm việc phân phối vắc-xin công bằng và miễn phí; tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin; phóng thích các nhà báo công dân và những người bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù... Các nhà zân chủ nửa mùa này còn mạnh mồm "hoan nghênh chính sách bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ của chính phủ Mỹ" để "yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch"...

Có thể thấy rằng, với một bức thư ngỏ vô giá trị, vô nhân văn và vô đạo đức; được sự nhào nặn, tung hê của các anh chị zân chủ nửa mùa Việt tân, các tổ chức phản động người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã lột tẩy bộ mặt thật của mình một cách vô cùng đáng khinh bỉ. Chúng chỉ huênh hoang những điều ngu xuẩn để lừa bịp dư luận mà cố tình quên đi rằng đây là chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Mỹ theo lời mời của lãnh đạo Việt Nam; hoàn toàn không phải là một chuyến điều trần như các nhà zân chủ rởm đang rêu rao trên không gian mạng. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 5/8/2021, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định điều này và cho biết "Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo các nước trong đó có lãnh đạo Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ đang phối hợp để chuẩn bị, thu xếp cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới ". Lướt qua 60 cái tổ chức ký tên vào bản yêu sách này, thì chúng cũng đều là các thành phần cộm cán cả, đâu phải đại diện cho con em người Việt đang sinh sống, làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, có một thực tế rõ như ban ngày rằng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý của Nhà nước; điều hành của Chính phủ và nỗ lực to lớn của toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ rộng rãi trong toàn xã hội, tuyệt đối không có hiện tượng vi phạm quyền con người như một số kẻ phản động đang cố sức bịa đặt, xuyên tạc. Ngay trong thời điểm này, khi đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cũng đang nỗ lực từng giây, từng phút, tận dụng mọi nguồn lực để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm tốt nhất về an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện "không để ai bị bỏ lại phía sau" để cùng nhường cơm, sẻ áo, chung tay vượt qua khó khăn hoạn nạn. Chính sách tiếp nhận, phân phối và chích ngừa vaccin cũng được thực hiện một cách rất khoa học, công khai, minh bạch đến toàn thể nhân dân chứ hoàn toàn không có chuyện tiêu cực như lực lượng phản động đang ra rả tuyên truyền trên các trang mạng xã hội... Còn đối với những tên tội phạm đang bị cầm tù vì chống phá Nhà nước Việt Nam, chúng là những kẻ phản quốc, chúng quay lưng bắn lại đồng bào, đồng chí. Vậy thì xin hỏi các nhà zân chủ rởm, chúng có tư cách gì để ra điều kiện này nọ, để đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải ưu tiên cho chúng những đặc ân không tưởng. Đương nhiên, chúng sẽ bị nghiêm trị và phải trả giá cho những hành vi coi thường phép nước mà chúng đã gây ra. Tuy vậy, chúng vẫn sẽ luôn được bảo đảm về quyền con người, được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Thế mới biết, với miệng lưỡi không xương của các anh chị rân chủ, chúng sẵn sàng bẻ cong ngòi bút để đơm đặt những điều vô cùng phi lý, kệch cỡm một cách lố bịch như trong cái gọi là "thư ngỏ" này vậy.

Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc tại nước ta sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ sẽ là một sự kiện chính trị ngoại giao rất quan trọng mà ở đó mối quan hệ hợp tác, phát triển sẽ được Việt Nam và Hoa Kỳ ưu tiên đẩy mạnh. Đồng thời, chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; tiếp tục củng cố và phát huy quyền con người đối với mọi tầng lớp nhân dân; đập tan những luận điệu xuyên tạc, vu khống và thủ đoạn chống phá hèn hạ của các thế lực thù địch trong thời gian vừa qua...

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X