Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, September 05, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực từng giây, từng phút để ổn định đời sống nhân dân, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Quân đội cùng với các lực lượng tuyến đầu vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc chiến vô cùng cam go này. Thế nhưng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá, xuyên tạc bản chất tốt đẹp và những cống hiến, hi sinh của Quân đội một cách vô cùng trắng trợn...

>>Châu Văn Khảm và những tiếng 'kêu la' quy chụp, đổ lỗi 

>>Chân tướng những con rối quấy nhiễu trong dịch bệnh

>>Khởi tố, bắt giam Bùi Văn Thuận-bài học cảnh tỉnh cho những ai hám lợi chạy theo đồng tiền chối bỏ quê hương

>>Cách nhìn định kiến và lối ngụy tạo không thể 'bẻ cong' sự thật, không thể phủ nhận được những thành tựu to lớn về quyền con người ở Việt Nam

>>Tự vẽ khảo sát và nặn các con số 'ma' hòng quy chụp, đổ lỗi cho chính quyền thành phố

Theo đó, nhân việc Bộ Quốc phòng liên tiếp điều động lực lượng, phương tiện từ các đơn vị chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, trong đó có nhiệm vụ giúp nhân dân đi chợ để bổ sung lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, các nhà zân chủ rởm ở trong và ngoài nước đã ngay lập tức đăng đàn chống phá.

Đài Á Châu tự do (RFA) lại xuyên tạc về việc bộ đội đi chợ giúp dân!

Trên trang facebook đầy rẫy những luận điệu phản động của mình, đài Á Châu tự do (RFA) đã nhanh tay giật tít: "Bắt bộ đội đi chợ "hộ dân": nhiệm vụ bất khả thi". Trong bài viết vô giá trị và đầy chủ quan, cảm tính này, các nhà zân chủ nửa mùa đã xuyên tạc rằng kể từ khi Quân đội được điều động giúp TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, "trên các mạng xã hội, ngày càng nhiều hình ảnh bộ đội tìm hàng trong siêu thị bị người dân chế giễu, than phiền". Lạ thật, chẳng hiểu do đâu mà nhà đài RFA có thể đưa ra những thông tin ngớ ngẩn đến vậy. Bộ đội giúp nhân dân đi chợ trong tình cảnh dịch bệnh hoành hành là cực kỳ đáng quý, đáng trân trọng, sao lại "chế giễu", "than phiền" được? Còn nữa, RFA lại tiếp tục khua môi múa mép rằng, đây là "một quyết sách sai lầm của chính quyền" vì nó "không khả thi" "Sài Gòn cần phải giãn dân, cớ sao lại đưa quân đội vào". Hài hước hơn, các nhà zân chủ rởm lại tuôn ra những dòng nước mắt cá sấu để sụt sùi rằng "xin đừng làm xấu đi hình ảnh của người lính nữa, mọi thứ đã không đạt được kết quả mong muốn. Trách nhiệm của quân đội là ở sa trường chứ không phải là xó chợ". Nhà đài RFA còn dẫn lời của Trần Bang, một kẻ phản động lưu vong để thêm mắm thêm muối cho những dòng xuyên tạc sặc mùi chính trị này. Trần Bang cho rằng "bộ đội mà đi giao nhu yếu phẩm cho 10 triệu người dân TP Hồ Chí Minh là điều không thể", bởi vì "chưa bao giờ bộ đội nuôi được dân, mà chỉ có thể dân nuôi bộ đội được thôi, từ trước đến nay đều như thế". RFA còn  đặt điều một cách trắng trợn rằng "giá những gói combo thực phẩm thì cao và bất hợp lý, nên đại đa số người dân không đồng tình". Không chỉ có vậy, chẳng biết lấy đâu ra tư cách mà nhà đài RFA còn mạnh mồm phê phán rằng "việc đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dân trước khi ban bố lệnh phong tỏa rõ ràng đã bộc lộ quá nhiều vấn đề, hiệu quả kém". Đê tiện hơn, nhà đài RFA đã phủ nhận sách trơn bao công lao, cống hiến, hi sinh, vất vả của các đơn vị Quân đội trong thời gian vừa qua bằng nhận định hết sức hồ đồ rằng việc đưa bộ đội đi chợ thay dân đã "thất bại ngay từ đầu"....

Thế đấy, với một nhãn quan chính trị hẹp hòi, tư duy thiển cận và những mưu mô hết sức đen tối, nhà đài RFA đã tung ra một bài viết ngớ ngẩn, vô căn cứ để lòe bịp dư luận và chia rẽ tình đoàn kết quân dân, phủ nhận vai trò to lớn của lực lượng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng này.

Thực chất, âm mưu của chúng hoàn toàn không mới, thậm chí là cũ rích. Lợi dụng tình thế cấp bách khi dịch bệnh hoành hành, lực lượng phản động trong nhà đài này thốt lên cụm từ "nhiệm vụ bất khả thi" cho thấy chúng đã quá ngây ngô và đê tiện. Đây thực sự là thủ đoạn ném đá giấu tay mà các nhà zân chủ RFA là những diễn viên tồi, bởi chúng đã cố tình quên đi rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dân tộc; là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn kế thừa và phát huy truyền thống "Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Đặc biệt, việc giúp nhân dân đi chợ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp là hành động rất cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nó thể hiện rằng ở đâu, lúc nào, trong mọi trường hợp thì người chiến sỹ đều sẵn sàng xông pha vào mọi hiểm nguy để bảo vệ cho nhân dân được bình an nhất. Hành động đó đã thể hiện rất chân thực, gần gũi mà cũng vô cùng sinh động, linh hoạt và sáng tạo chức năng "đội quân công tác" của Quân đội ta. Hình ảnh thật đẹp, ý nghĩa thật lớn lao, cớ sao nhà đài RFA lại cứ tung hỏa mù bằng dăm ba luận điệu viển vông, xằng bậy...

Thực tế đã quá rõ ràng rằng, từ khi được các đơn vị Quân đội xông pha giúp đỡ, nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã yên tâm ở nhà để thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy". Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, song đã xuất hiện nhiều tín hiệu đáng mừng như tỉ lệ ca mắc mới và tử vong đã giảm; hạn chế sự lây lan của các ổ dịch mới; tỉ lệ người ra đường đã giảm đến mức tối đa... Những kết quả đáng ghi nhận đó là nỗ lực của cả toàn Đảng, toàn dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của các lực lượng quân đội. Nó hoàn toàn khác hẳn với những luận điệu xuyên tạc, phản động của nhà đài RFA đang ra rả như ếch sau mưa vậy...

Như vậy, có thể thấy rằng việc tăng cường lực lượng Quân đội cho tuyến đầu chống dịch ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là nhiệm vụ vô cùng quan trọng; việc đi chợ mua giúp nhân dân lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cũng là rất cấp bách, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn. Nó đã thể hiện đầy đủ bản chất tốt đẹp của Quân đội ta trong nhiệm vụ chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Trước mắt, tình hình dịch bệnh chắn chắn còn phức tạp; lực lượng tuyến đầu vẫn phải tiếp tục cống hiến, gian khổ, hi sinh. Và Quân đội vẫn là nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc cho toàn dân trong cuộc chiến hết sức lâu dài và cam go này. Và cũng chắc chắn rằng, các thế lực thù địch trong nhà đài RFA và các tổ chức phản động ở khắp nơi sẽ tiếp tục lợi dụng tình hình rối ren này để tăng cường xuyên tạc, đả kích, chống phá. Do đó, mỗi chúng ta cần tiếp tục kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào quyết sách chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; luôn giữ cho mình một trái tim nóng và cái đầu lạnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

Duy Minh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X