Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, October 26, 2021 , 13 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Mỗi khi có vụ việc xảy ra là những kẻ cào phím lại đổ lỗi cho Đảng và vụ việc ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can thì ngay lập tức Phạm Minh Vũ lại ‘kêu gào’ do Đảng…

>>Bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước Lê Văn Quân

>>Vén màn chiêu trò 'tô vẽ dọn đường kêu oan' cho những tên tội phạm phản Quốc

>>Vụ điều tra, xác minh tiền từ thiện: RFA lại trắng trợn suy diễn!

>>Phạm Minh Vũ- kẻ 'bịt tai trộm chuông'

>>Vụ hiệu trưởng giữ học bạ của học sinh: Đừng làm trò 'đánh đồng cả mớ'!

>>Lại chiêu trò đánh tráo khái niệm 'phản biện' và giọt nước mắt cá sấu của Việt tân

Ngày 23 tháng 10 năm 2021, trên trang Facebook của Phạm Minh Vũ đăng bài viết “Cái kết của một người có tài đi theo Đảng!”. Phạm Minh Vũ ngụy biện rằng Nguyễn Quang Tuấn là một người có tài nhưng từ khi “gia nhập Đảng cộng sản tài năng của Tuấn mai một dần” và theo Đảng khiến cho Nguyễn Quang Tuấn phải vướng vào “con đường tội lỗi”. Phải chăng, theo Phạm Minh Vũ ông Nguyễn Quang Tuấn phạm tội bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra là do Đảng ‘xúi’ hoặc Đảng ‘tạo ra’ ?

Luận điệu xảo ngôn của Phạm Minh Vũ khiến đến một đứa trẻ lên 3 cũng phải nực cười và cảm thấy ‘bất an’ khi người lớn có những suy nghĩ kiểu ‘biến dạng’ đến như vậy ? Có bao giờ con vi phạm pháp luật vào tù lại đổ lỗi cho bố, mẹ sinh ra hoặc người nuôi dưỡng mình trong khi những người đó không hề mong muốn con mình như vậy. 

Phạm Minh Vũ chuyên cào phím hướng lái dư luận chống lại Đảng, chế độ và Nhân dân (ảnh chụp màn hình trang facebook của nhân vật)

Lẽ ra việc ông Nguyễn Quang Tuấn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật phải là điều đáng mừng bởi Đảng quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm và không bao giờ dung túng cho đảng viên thoái hóa, biến chất đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Phạm Minh Vũ lại ngược dòng dùng tư duy nông cạn để đổ lỗi cho Đảng.

Đảng ta luôn có chính sách trọng dụng nhân tài, ở đó những người có đức, có tài luôn được Đảng ta tạo môi trường thuận lợi phát huy hết khả năng để xây dựng đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Song không vì tài năng mà không tuân thủ kỷ cương phép nước, đem những kiến thức của mình để tư lợi cho bản thân, làm hại đất nước. Không phủ nhận là Nguyễn Quang Tuấn là người có tài, là một bác sĩ, tiến sĩ được phong hàm Giáo sư, chức vụ nguyên là Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, Giám đốc bệnh viện  Bạch Mai. Song Tuấn lại là người không có đức, không tận tâm, tận tụy trong công việc ở cương vị được giao, gây thiệt hại cho nhà nước, hiện đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 222, Bộ luật hình sự. Đối với người người có tài mà không có đức, không tuân thủ pháp luật thì sẽ không thể làm cán bộ mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó mới là một đất nước thể hiện sự công minh, bình đẳng và dân chủ. Nếu nói rằng Nguyễn Quang Tuấn “gia nhập Đảng cộng sản làm mai một tài năng” thì làm sao lại được nhà nước ta phong hàm Giáo sư, giữ chức Giám đốc bệnh viện của Trung ương. Đảng ta đã bổ nhiệm Nguyễn Quang Tuấn chức vụ Giám đốc bệnh viện lớn là để Tuấn có một môi trường thuận lợi thi triển tài năng theo chuyên ngành của mình, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, chứ không phải làm “mai một tài năng” như Phạm Minh Vũ rêu rao để nói xấu Đảng ta. Vậy mà, Phạm Minh Vũ lại cố tình ngông cuồng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen là đi theo Đảng nên Tuấn “mai một tài năng” thì há chả phải tự vả vào mồm mình hay sao? Tráo trở hơn Vũ còn lớn tiếng lừa rối nhân dân bằng luận điệu Nguyễn Quang Tuấn gia nhập Đảng cộng sản là đi theo “con đường tội lỗi”, dẫn đến kết cục là bị truy tố thì đúng là kẻ không còn chút lương tri. Bởi vì, Nguyễn Quang Tuấn với chức vụ là Giám đốc, hàm Giáo sư mà gương mẫu, tận tâm trong công việc, chấp hành nghiêm pháp luật, không để xẩy ra sai phạm thì làm sao có thể bị truy tố? Còn có biết bao y, bác sĩ cống hiến tài năng, ngày đêm tận tình với những bệnh nhân sao không chịu “cái kết” đó mà được Đảng, nhà nước, nhân dân ta ghi nhận và kính trọng? Vậy thì có phải theo Đảng là “con đường tội lỗi” hay là luận điệu của kẻ bán nước, hại dân. Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố là do những sai phạm tự mình gây nên không thể đổ lỗi cho một ai cả, Đảng ta coi trọng nhân tài, tạo môi trường thuận lợi để phát triển tài năng, nhưng nếu sai phạm thì phải chịu trách nhiệm cho dù là cán bộ hay người dân, người có tài hay là người bình thường nghĩa là có đủ nhận thức trước pháp luật. Do đó, không thể nói Nguyễn Quang Tuấn đi theo Đảng là “con đường tội lỗi”, đó chỉ là luận điệu của những kẻ đội lốt “dân chủ” để nói xấu Đảng mà thôi. Nếu Phạm Minh Vũ là người con đất Việt, mang dòng máu Lạc Hồng yêu nước chân chính thì phải đồng tình ủng hộ việc bắt giữ Nguyễn Quang Tuấn phục vụ công tác điều tra, bảo đảm kỷ cương phép nước, dân chủ, công bằng xã hội. Vậy mà, Phạm Minh Vũ lại tráo trở tuyên truyền bậy bạ Nguyễn Quang Tuấn là một người có tài nhưng gia nhập Đảng cộng sản “là con đường tội lỗi” đã lộ rõ bộ mặt thật là kẻ bán rẻ lương tâm, bán nước cầu vinh, không xứng với truyền thống quê hương đất nước. Thực chất là Vũ với vỏ bọc nhà hoạt động “dân chủ”, “phản biện xã hội”, cấu kết với các tổ chức phản động, lợi dụng các sự kiện mang tính thời sự, được mọi người quan tâm để tuyên truyền sai sự thật, nhằm lừa rối nhân dân, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, giảm sút lòng tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, với chính quyền, gây mất an ninh chính trị, tạo cớ cho các tổ chức phản động can thiệp công việc nội bộ của nước ta và chống phá cách mạng.

Nhân dân ta thấm nhuần quan điểm “Cán bộ phải lấy đức làm gốc” của Đảng ta, như Bác đã răn dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Chính vì vậy, những luận điệu  tuyên truyền nhảm nhí mà Phạm Minh Vũ thì cũng không thể lừa rối được một ai. Tôi khuyên anh quay đầu là bờ, là một công dân tốt, có trách nhiệm với quê hương đất nước, nếu không chốn lao tù sẽ không còn xa.

Xuân Tý-Văn Tuấn

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X