Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, November 09, 2021 , 3 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong thời gian vừa qua, với quyết tâm to lớn của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, cuộc chiến chống tham nhũng đã được tiến hành vô cùng nghiêm túc, khẩn trương và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo được sự đồng thuận rất lớn của mọi tầng lớp nhân dân. Vậy nhưng, trên không gian mạng một số tổ chức, cá nhân phản động ở cả trong và ngoài nước vẫn ra sức chống phá với những luận điệu hết sức điên cuồng và thâm độc...

>>'Lễ trận vong' tổ chức sao cho xứng!

>>Lại chiêu trò chính trị hóa vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

>>Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ sự xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga

Theo đó, mới đây trên trang facebook của những nhà zân chủ nửa mùa Việt tân, Nguyễn Thông, kẻ có biệt danh là "Thông cào" đã tiếp tục đăng đàn giật tít: "Thực chất cuộc chống tham nhũng tiêu cực của ông Trọng". Với nhãn quan chính trị hẹp hòi và thái độ hằn học vốn có, Thông đã khua môi múa mép để ra sức xuyên tạc và phủ định sạch trơn những thành quả to lớn mà đất nước ta đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng vô cùng gay go và phức tạp này.

Nguyễn Thông lại cào bàn phím trên Việt tân facebook!

Trong cái được gọi là bài viết này, Thông dẫn sự kiện ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử và phạt tù về tội nhận hối lộ để vu khống một cách vô cùng trắng trợn về chính sách, pháp luật của chúng ta. Y cho rằng "mức án 14 năm tù của ông Linh là quá nhẹ", chỉ là phương pháp "giơ cao đánh khẽ" mà thôi. Chẳng biết lấy đâu ra thông tin và kiến thức mà một kẻ hóng hớt như Thông cũng dám phán như đúng rồi rằng đây là mức án đã được lấp liếm bởi "nếu làm căng với nó, nó phun ra thì chết cả lũ".

Còn nữa, qua vụ án này, Thông còn vơ đũa cả nắm khi lu loa rằng "tất cả những đứa bị công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng lôi ra xử, bị cái lò tôn của ông ấy đốt, chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ máy, lực lượng tham nhũng hùng hậu đang cai trị ở xứ này". Không những thế, y còn toang toác rằng "cuộc đốt lò của Đảng là việc vô ích, mất thì giờ, thậm chí tào lao vớ vẩn, bởi nó không thể nào diệt trừ, chấm dứt được nạn tham nhũng". Để thể hiện được sự "uyên bác" của bộ não chuyên chọc gậy bánh xe, ăn không nói có, Thông dạy đời rằng "muốn diệt tham nhũng tiêu cực, phải diệt tận gốc, phải trị cái gốc, chứ chỉ loay hoay vặt lá bẻ cành, có mà chống vào mắt"...

Thế đấy, với ngần ấy con chữ nhảy múa trong một tư duy thiển cận và sặc mùi chính trị, Nguyễn Thông đã mặc sức ngồi xổm cào bàn phím để xuyên tạc một cách trắng trợn về những thành quả mà chúng ta đạt được trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go này. Y thật sự thâm độc khi đã biết dựa vào một vụ án mà bị cáo lại là sĩ quan cao cấp trong ngành công an để cố tình bới lông tìm vết nhằm lèo lái dư luận và đặt điều, vu khống cả hệ thống chính trị. Với một kẻ chuyên bán chữ ăn tiền như Thông thì việc uốn ba tấc lưỡi dẻo quẹo để lừa bịp thiên hạ là điều y đã từng thực hiện rất nhiều lần. Tất nhiên, chẳng ai tin một kẻ zân chủ nửa mùa chuyên ngậm máu phun người như y cả. Với những con chữ viết ra một cách rất ngô nghê nhưng cũng vô cùng thâm độc, Thông đã lột tả được bộ mặt thật vô liêm sỉ của một tên theo đuôi phản động. Thật xứng với biệt danh "Thông cào", nhưng không chỉ cào bàn phím mà y còn tự cào cả vào tư cách, lòng tự trọng và nhân phẩm vốn đã đen ngòm của mình nữa...

Thưa bạn đọc! Không thể phủ nhận rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước vẫn còn hết sức lâu dài, khó khăn, phức tạp. Một số đối tượng trong đó có không ít cán bộ, đảng viên đã và đang suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; sa vào chủ nghĩa cá nhân để vụ lợi, tham ô, tham nhũng. Trong vụ án mà Thông đã đề cập, Nguyễn Duy Linh đúng là đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không xứng đáng với tư cách người cán bộ, đảng viên; làm xói mòn lòng tin của quần chúng. Tuy nhiên, vị cựu Phó Tổng cục trưởng là người có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và rất tích cực khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho những kẻ lầm đường lạc lối có cơ hội làm lại cuộc đời nên mức án 14 năm tù mà Nguyễn Duy Linh phải nhận là hoàn toàn phù hợp với khung hình phạt được pháp luật đưa ra. Điều đó hoàn toàn khác xa với luận điệu xuyên tạc "không dám xử""Thông cào" đã khua môi múa mép. Hơn nữa, Nguyễn Duy Linh hay một số người khác đã từng phạm tội cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" mà thôi. Chính họ, dù sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, của lương tri và của đồng loại; làm gì có chuyện bỏ lọt tội phạm hay kiểu "giơ cao đánh khẽ" như Thông đã hùng hồn tuyên bố. Còn chúng ta, những con người Việt Nam yêu nước phải luôn giữ cho mình một trái tim nóng và cái đầu lạnh để biết nhận diện và đập tan những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trong đó có Thông và bè lũ Việt tân. Bên cạnh đó, mỗi con Lạc cháu Hồng chúng ta phải luôn kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình với các hành vi sai trái, tham ô, vụ lợi dù đó là ai, ở đâu, cương vị nào. Với từng cá nhân, phải ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng để tạo thế và lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

Muộn Thanh

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X