(Tindautruongdanchu) – Xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín của người khác vốn thuộc về bản chất của Việt Tân và các tổ chức, cá nhân phản động. Do đó, chúng ta sẽ không cảm thấy lạ khi đọc được những luận điệu này của Việt Tân trên các trang mạng xã hội.
Trên trang facebook của Việt Tân những ngày qua có đăng bài của Lê Ánh “2/9 chuyện hư cấu
của Ban tuyên giáo. Cứ mỗi lần đến 2/9 là nhớ đến những câu chuyện thư giãn về
những tuyên truyền của Ban tuyên giáo đảng. Năm nay cũng không ngoại lệ, câu
chuyện về một người phụ nữ trong thời chiến tranh, được Đảng giao cho nhiệm vụ
quan trọng. Lúc máy bay của Mỹ ném bom thì thay vì chạy vào hầm trú ẩn trốn, thì
leo lên ngọn đồi cao đếm số lượng bom từ máy bay thả xuống. Không biết ông sếp
nào giao việc cho người phụ nữ này đếm số lượng bom thả xuống để làm gì nữa?”
Một người
bình thường khi máy bay ném bom phải chui ngay xuống hầm, tìm chỗ an toàn để
tránh trú cũng là điều dễ hiểu. Bà La Thị Tám lại dám nhận nhiệm vụ quan sát đếm
số bom Mỹ thả xuống, quan sát vị trí những quả chưa nổ. Với Việt Tân hành động
đó rất ngốc ngếch, không tưởng, không có thật chỉ là hư cấu, chúng sẽ nghĩ là
làm thế chắc chắn sẽ chết do sức nổ của quả bom, còn đâu mà đứng quan sát giữa
trời. Hình ảnh, hành động đó là hư cấu hay sự thật? đếm số bom Mỹ thả xuống để
làm gì?
Lê Ánh
giặc đến thì theo giặc để có cái ăn và an toàn, đã hèn nhát và ngu muội bám gót
giày quân giặc kiếm ăn, giết hại đồng bào sao hiểu được ý chí nghị lực, dũng cảm
lòng căm thù giặc.Những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đảm nhận công
việc khó khăn gian khổ, cả hi sinh tính mạng của mình. Với những kẻ phản quốc,
những gì mà người Việt Nam chân chính có thể làm được thì đó mãi là điều không
tưởng.
Nữ anh
hùng La Thị Tám, sinh ngày 10/1949 tại Vĩnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Năm 1967 gia
nhập đội Thanh niên xung phong, biên chế vào Đại đội 2-Giao thông vận tải đóng
tại xã Đồng Lộc, được giao nhiệm vụ khi máy bay ném bom đánh phá quan sát, nắm
số lượng bom ném xuống và phát hiện nhanh các quả bom chưa nổ, bà đã đếm được
1205 quả bom. Khi máy bay đánh phá qua đi bà tiếp cận bom, đánh dấu cắm cờ báo
hiệu cho công binh đến phá gỡ khắc phục, để người, xe và phương tiện tránh gặp
nguy hiểm, hi sinh. Ngày 22/12/1969 bà được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân lúc mới tròn 20 tuổi. Kẻ thù hung bạo tàn nhẫn
không thể khuất phục được ý chí của nữ Anh hùng, vì sau lưng họ là làng quê,
nơi mảnh đất thân thương là tình yêu đồng loại, là gia đình, người thân là tổ
quốc và ý chí thống nhất đất nước, là mệnh lệnh của trái tim, chứ ông sếp nào
dùng tiền mà mua được.
Qua đây
ta thấy âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và Việt Tân tổ chức khủng bố
có nợ máu với nhân dân Việt Nam do tên Hoàng Cơ Minh thành lập cố tình xuyên tạc
làm hoen ố hình ảnh cao đẹp của thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước,
làm mất lòng tin của nhân dân ta với Đảng dẫn đến phủ nhận công lao sự hy sinh
to lớn của dân tộc, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và nhân dân cả nước.
Thế hệ trẻ
ngày nay luôn hiểu rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, muốn gieo dắc sự nghi ngờ, sự
thờ ơ, vô cảm và phải nhạt lý tưởng, lung lạc ý chí, tin theo những luận điệu
tráo trở và không để mắc bẫy thủ đoạn xuyên tạc rơi vào chủ nghĩa cơ hội xét lại
phủ nhận quá khứ, lịch sử hảo hùng của dân tôc, dẫn đến lầm lạc mất phương hướng.
Hiểu rõ hơn về lịch sử, những đau thương mất mát lớn lao mà thế hệ trước đã hi
sinh cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, mãi một lòng tin theo Đảng,
tự hào về lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, là bản anh hùng ca bất diệt, chân
lý không thể phủ nhận và không thể phản bác.
NGỌC NGÂN