Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Thursday, December 01, 2022 , 0 bình luận

 (Tindautruongdanchu) - Chẳng  hiểu sao hôm nay khi đang lang thang trên mạng thì đọc được những dòng “nhắc nhở của Việt Tân” đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, bài viết có dòng tít “Các lãnh đạo CSVN nên học những bài học ‘làm người’ trong sách giáo khoa miền Nam trước 1975”. Chẳng lẽ các vị Việt Tân đã cải tà quy chính?


Là một người công dân Việt Nam, đang được hưởng nền hòa bình độc lập, tự do, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, không những tôi mà dường như kể cả những ai đang có dòng máu Việt chảy trong người cũng đều cảm thấy biết ơn và tự hào trước những cống hiến to lớn mà Đảng đã đem lại (trong đó có cả những nguyên thủ quốc gia đã được Việt Tân quan tâm). Có thể nói, hiện nay những nguyên thủ quốc gia đang đương chức của Việt Nam đã tạo được uy tín, chiếm trọn được niềm tin yêu của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước. Họ là những người vừa có tâm, có tầm, có tài...Đồng thời, họ cũng là những người luôn thể hiện được vị thế, uy tín của mình với bạn bè quốc tế...

Các vị trong tổ chức Việt Tân quan tâm, lo lắng cho việc học “làm người” của những nguyên thủ quốc gia ở Việt Nam là điều tốt. Nhưng, than ôi! Nếu như các vị Việt Tân biết suy nghĩ việc học “làm người” cho chính các thành viên của tổ chức thì tốt quá. Các vị lo cho nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, nhưng ngược lại các vị luôn xuyên tạc, bôi nhọ, ném bẩn vào truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam ...

Thiết nghĩ, hãy quay đầu là bờ, bỏ thói đạo đức giả đi Việt Tân ơi!

THỌ HOÀNG

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X