Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, December 21, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Trong những ngày cuối năm 2019, dư luận cả nước lại tiếp tục nóng lên khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn - 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT cùng đồng phạm. Đây là một vụ án rất lớn, rất nghiêm trọng về tính chất và quy mô thất thoát tài sản của Nhà nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong nước và quốc tế.

Chống suy thoái của cán bộ để bảo vệ chế độ




Thực ra, thông tin về các bị can trong vụ án không còn xa lạ gì với dư luận. Trước đó, ngày 23/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone, theo quy định tại Khoản 3 - Điều 220 - Bộ luật hình sự năm 2015. Tại Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 cựu bộ trưởng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Đến ngày 16/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu - AVG. Theo đó, hai vị cựu bộ trưởng và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 6.590 tỷ đồng cho Nhà nước; 2 ông Son và Tuấn còn bị buộc tội “nhận hối lộ” với số tiền hàng triệu đô la...

Thật sự, đây là những thông tin làm chúng ta buồn nhiều hơn vui. Chúng ta vui vì cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã ngày càng đi vào chiều sâu với những tín hiệu rất tích cực; lòng tin của nhân dân vào quyết tâm chính trị của Đảng đang cao hơn bao giờ hết, một lần nữa đã chứng minh cho quan điểm “không có vùng cấm” trong cuộc đấu tranh gay go và phức tạp này. Song, chúng ta cũng vô cùng đau lòng, căm phẫn bởi những vị quan chức ngã ngựa trong vụ án lần này đều là những cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Chính bọn họ, bằng lòng tham vô đáy và phẩm chất đạo đức tồi tàn đã làm thất thoát của Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Đó là số tiền cực lớn, là công sức, là mồ hôi, là nước mắt từ những đồng tiền thuế của toàn dân...

Rồi đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra những mức án đúng người, đúng tội cho những ai dám coi thường pháp luật, tham ô, mưu lợi bất chính; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bất cứ là ai, dù giữ cương vị nào nếu tâm không sáng, đức không trong, hành động không theo phép nước thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, đấy là điều tất yếu.

Phải nói rằng đây là một vụ án rất phức tạp, bởi các bị can là những kẻ đã từng có chức, có quyền và có rất nhiều tiền; có sự gắn kết về lợi ích nhóm của các bộ, ngành, công ty và doanh nghiệp. Mặc dù vụ án còn đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, song trên các trang mạng xã hội đã và đang dồn dập nhiều thông tin trái chiều. Lợi dụng sức nóng cực lớn của phiên tòa, các trang mạng phản động trên youtube, facebook, zalo… tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá trên mọi phương diện. Âm mưu của chúng không mới nhưng thủ đoạn thì ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Với bản chất của những kẻ chuyên“vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết” và kỹ năng “ăn không nói có” đến thượng thừa, chúng rêu rao bình luận, phân tích và dự đoán về mức án mà tòa sẽ tuyên. Chúng cho rằng chính trường Việt Nam đang bất ổn vì những cuộc “đấu đá nội bộ”“thanh trừng phe cánh”

Chúng cho rằng sau ông Son, ông Tuấn sẽ là những “nhân vật tầm cỡ hơn” trong Bộ Chính trị cũng sẽ được “nhóm vào lò của ông Trọng”. Chúng xuyên tạc một cách trắng trợn rằng cỡ ông Son, ông Tuấn cũng chỉ là “con tốt” trên bàn cờ chính trị để dọn đường cho các cuộc “lật đổ ngoạn mục” trong Đại hội Đảng sắp tới...

Ở một phương diện khác, các thế lực thù địch tập trung lợi dụng những sai phạm, khuyết điểm của các bị can trong vụ án để tăng cường đả kích, nói xấu, xuyên tạc và bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng ta, phủ nhận những thành tích to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã chung tay đạt được.

Luận điệu xuyên tạc của Đài Á Châu Tự Do


Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã giật giòng tít: “Đạo đức Cộng Sản” trước mãnh lực đồng tiền qua 2 vụ cựu bộ trưởng Son-Tuấn! Tại bài báo này, những kẻ tay nhanh hơn não đó đã hồ đồ tuyên bố rằng “Sức mạnh đồng tiền chiếm toàn bộ lý tưởng của người Cộng sản Việt Nam hiện nay”. Thật nực cười khi Blogger Đỗ Ngà kết luận “hiện nay phải nói rằng lý tưởng của người Cộng sản không có gì ngoài đồng tiền”. Chúng thổi phồng khuyết điểm của ông Son, ông Tuấn để quy chụp rằng đấy là bản chất của cả một chế độ. Chúng trích dẫn lời của ông Chu Vĩnh Hải, một “nhà báo” chuyên săn tin vặt và nói xấu chế độ rằng những vi phạm, khuyết điểm của ông Son, ông Tuấn là “một cái bệnh cố hữu của Cộng sản, là dối trá”. Chúng rao giảng về những giá trị đạo đức và mạnh mồm “khuyên những người cộng sản chân chính” nhanh chân rời bỏ chế độ để tiến lên TBCN theo “xu thế tất yếu của thời đại”...

Trong thời gian tới, sự chống phá của các thế lực thù địch chắc chắn sẽ không dừng lại, nhất là trong quá trình mở rộng điều tra, xét xử 2 cựu bộ trưởng và đồng phạm. Khi Tết Nguyên đán năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp đang rất gần, sự chống phá của chúng sẽ ngày càng điên cuồng và hèn hạ. Để có cái nhìn khách quan, toàn diện về vụ án, chúng ta cần tiếp tục theo dõi và nắm bắt các thông tin chính thống được đăng tải trên các phương tiện thông tin của Đảng và Nhà nước; tuyệt đối không để bị các thế lực thù địch lợi dụng để lôi kéo, kích động làm phức tạp thêm tình hình. Bên cạnh đó, phải giữ vững quan điểm, lập trường chính trị; tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiêm minh của pháp luật. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không được phép có các nhìn lệch lạc, chủ quan, phiến diện, thiếu niềm tin vào chế độ xã hội mà cả hệ thống chính trị đã dày công xây dựng. Sẽ là vô cùng sai lầm nếu lấy khuyết điểm của một vài cá nhân biến chất để làm tấm gương phản chiếu cho cả một chế độ, bởi suy đến cùng thì 2 ông cựu bộ trưởng và những đồng phạm kia cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Là những cán bộ, đảng viên, chúng ta vừa phải giữ vững lập trường kiên định, vững vàng; trung thành tuyệt đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu./.

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X