Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, December 16, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Lấy một tên tội phạm phản quốc để làm hình mẫu trao thưởng hòng ‘cổ vũ’ cho những kẻ phản Quốc khác chống phá lại cuộc sống của người dân Việt Nam là chiêu trò không lạ đối với tổ chức khủng bố Việt tân…

Video phóng sự: Cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng

Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ nhận

Trần Đức Thạch bị tuyên 12 năm tù giam về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân'

Ngày mai xét xử Trần Đức Thạch về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

'Ân xá quốc tế' nên trở thành một tổ chức tử tế

Lật lại vụ kêu gào 'phá vườn bưởi' nhà Trịnh Bá Tư: Độ 'khốn nạn' của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ

Lại tiếp diễn kịch bản 'giải thưởng nhân quyền'

Mới đây, trên trang facebook Việt tân, các nhà “rận chủ” đã tiếp tục cào xới và hớn hở giật tít Buổi trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020 - Hội thảo cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận. Với miếng “bánh vẽ” thơm ngon do các “đồng nghiệp” nặn ra, Phan Kim Khánh đã được tâng bốc lên tận mây xanh với cái giải thưởng hoang đường, ngớ ngẩn...

Theo đó, ngày 12/12/2020, Việt tân đã rầm rộ viết bài, đưa tin và Livestream từ Sydney, Úc về một giải thưởng “lớn lao” được kêu bằng cái tên rất mĩ miều: Buổi trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020 - Hội thảo cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận. Trong cái sự kiện nhí nhố của đám tạp phí lù này, Phan Kim Khánh đã được xướng tên để giành giải thưởng. Điều đáng nói, Khánh chính là tên tội phạm phản quốc, đang chấp hành hình phạt tù theo pháp luật Việt Nam. Thế mới biết, các nhà canh tân nửa mùa đã không từ một thủ đoạn nào, sẵn sàng móc dưới cống lên một tên ô uế để đầu thai cho giải thưởng, thật hài hước lắm thay!

RFA, facebook Việt tân,... có nhiệm vụ loan tin về  “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”!


Cũng theo những con chữ thường thấy của đám “mèo mả, gà đồng”, Việt tân đã có những lời ca ngợi không biết ngượng mồm cho Phan Kim Khánh. Tân cho rằng “tù nhân lương tâm” Phan Kim Khánh đã “khai sáng” cho một “nền dân chủ và tự do báo chí”; rằng chính y đã “góp phần đẩy lùi sự sợ hãi mà chế độ công an trị gieo rắc, làm vững chắc thêm phong trào tranh đấu cho dân chủ nhân quyền...”. Việt tân còn nhấn mạnh rằng mục tiêu của cái gọi là “Giải thưởng Lê Đình Lượng” là để “nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam”. Không dừng lại ở đó, Việt tân còn khua môi múa mép để kêu gọi như đúng rồi nhằm “hỗ trợ cho những nhà hoạt động, nhà báo độc lập, Facebooker bị sách nhiễu, đàn áp, bắt giam vì chuyển tải thông tin về các hành vi cướp đất, đàn áp dân chúng...”

Thưa bạn đọc, không cần đến Việt tân phải trống giong cờ mở để khuếch trương cho cái giải thưởng lố bịch và một con rối mang tên Phan Kim Khánh, từ lâu chúng ta đã biết bộ mặt thật của bọn bán nước này như thế nào rồi.

Lê Đình Lượng sinh ngày 10/12/1965, tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Lượng là một phần tử đắc lực của Việt tân tại các tỉnh miền Trung. Thủ đoạn của y là chuyên mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo những người hoặc là nhẹ dạ, cả tin; hoặc là bất mãn, chống đối vào tổ chức Việt tân nhằm không nhừng phát triển tổ chức này trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu của Lượng và đồng bọn là chống phá Đảng, Nhà nước, bôi xấu chế độ và cá nhân lãnh đạo, hòng làm suy yếu tiến tới bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân Việt Nam. Với dã tâm đen tối và tội ác tày trời của mình, tháng 7/2017, Lê Đình Lượng bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đến tháng 8/2018, y đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 20 năm tù và 5 năm quản chế.

Cùng một giuộc với Lê Đình Lượng, Phan Kim Khánh cũng có một thành tích bất hảo không kém. Từ một sinh viên dám nghĩ, dám làm và đầy hoài bão, Khánh đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Cũng vì tư duy thiển cận, góc nhìn hẹp hòi và lóa mắt trước những lời tâng bốc của đám rận chủ, Khánh đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác.

Khánh sinh năm 1993, tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khánh bị bắt vào tháng 3/2017, khi đang là sinh viên năm cuối Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Bằng rất nhiều hình thức, thủ đoạn vô cùng ngông cuồng, tinh vi, Khánh liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền. Y đã rất nhiều lần sử dụng Internet để tuyên truyền tư tưởng đa nguyên, đa đảng, phi chính trị quân đội, bầu cử tự do, tự do báo chí… Khánh còn liên hệ và tham gia đắc lực cùng nhiều đối tượng cộm cán của tổ chức khủng bố Việt tân để chống phá. Với hành vi phạm tội rõ ràng của mình, y cũng đã bị kết án 6 năm tù giam 4 năm quản chế.

Thật là tấu hài cho một cái gọi là “giải thưởng” mà chỉ có đám Việt tân mới nghĩ ra được. Lấy tên của một tên tội phảm phản quốc đã rất lố bịch, phong tặng “giải thưởng” này cho kẻ trong tù lại càng lố bịch hơn. Các nhà Tân “vịt” đã cố tô vẽ lên hình tượng Lê Đình Lượng, Phan Kim Khánh... để mị dân một cách nhem nhuốc. Chúng là những tội phạm phản quốc, là mối hiểm họa cho an ninh quốc gia, là cái gai cần nhổ của toàn dân tộc chứ "tù nhân lương tâm" cái nỗi gì! Tung hô, cổ xúy cho những kẻ đầu đường, xó chợ như Lượng, Khánh và đám lâu la, có khác nào Việt tân đang tự vả vào mặt mình trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, cái thứ được gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2020” thực chất là việc "rửa tiền" của các tổ chức phản động lưu vong. Thông qua chiêu trò này, chúng có thời cơ, điều kiện để hậu thuẫn về mặt tài chính cho đám kền kền rận chủ trong nước hoạt động. Đồng thời, chúng mang tham vọng khuếch trương thanh thế, lòe bịp dư luận, cầu xin sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và tiếp tục dụ dỗ, tuyên truyền, lừa bịp hòng để lôi kéo đồng bọn vào tổ chức khủng bố Việt tân...

Thực tế thì Việt tân và đám lâu la đã thành công khi dắt mũi được vài con rối háo danh nhưng bất tài như Lượng, Khánh... Chúng cũng thành công khi chỉ bằng các thủ đoạn hèn hạ tầm thưởng của kẻ tiểu nhân; bằng cách vu vạ, la làng, xuyên tạc trắng trợn, chúng đã lại được nằm ngửa, há mồm để ngậm về mấy đồng đô la tanh tưởi...

Chắc chắn, với con tim và khối óc của những người bình thường nhất, không ai có thể tin vào những ngôn từ xảo biện mà đám Việt tân đã và đang vẽ ra. Có chăng, sau khi đọc xong những tin tức vỉa hè vô thưởng vô phạt này, thứ duy nhất đọng lại chỉ là cái nhếch mép khinh bỉ cho những kẻ điên cuồng mà ảo tưởng như Tân và đồng bọn. Đám mèo mả gà đồng lại khen nhau dài đuôi cả thôi....

Văn Tính

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X