Trong bài viết đề cập về sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền quốc tế
lên hệ thống thực thi pháp luật đối với trường hợp củaTrịnh Bá Tư một tù nhân
đang đi cải tạo vì chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đã được pháp luật xét xử công khai. Xin thưa với bạn đọc Trịnh Bá Tư là tù nhân
về tội chống phá Nhà nước chứ không có cái gọi là TNLT như Việt Tân đã nêu.
Bài viết đề cập đến mẹ
con Cấn Thị Thêu như những người hùng về bảo vệ đất vì lợi ích của người dân cả
nước. Luận điệu xuyên tạc như vậy mà Việt Tân cũng viết được; không thấy xấu hổ
với lương tâm hay sao. Từ người vi phạm pháp luật vì chống phá Đảng, Nhà nước lại
được viết như những người vì chính nghĩa. Luận điệu này nhằm mục đích đánh lận
con đen, gây hiểu lầm cho người đọc về cái gọi là chính nghĩa theo quan điểm của
bọn phản động. Còn việc chuyển nhà tù đi đâu là do cơ quan có thẩm quyền quyết
định để phục vụ tốt nhất cho người vi phạm tiến bộ để trở về tái hòa nhập cộng
đồng cớ sao Việt Tân lại đưa ra luận điệu ở tù là phải ở gần nhà; ở tù là mẹ
con phải được ở gần nhau. Thật là nực cười cho sự ngây thơ của Việt Tân, tội
cho ai tự đặt mình lên trên mây để đòi hỏi điều phi lý mà chỉ có Việt tân mới
viết ra được.
Tron bài viết còn đè cập về
thông tin bị đối xử tệ bạc của Trịnh Bá Tư và bị đưa đi khi đang được cha thăm
nuôi. Đây chỉ là thông tin một chiều không có kiểm chứng. Bị dừng cuộc gặp giữa
chừng vì vi phạm vào quy định mà cán bộ đã lưu ý ngay từ ban đầu là chỉ nói
chuyện về gia đình còn nói về chuyện khác sẽ bị dừng. Điều này chứng tỏ sự ăn
năn hối cải của Trịnh Bá Tư là không có, vẫn còn ngoan cố khi đang thực hiện
hình phạt tù. Cũng đồng nghĩa với việc vi phạm kỷ luật trong trại giam của Trịnh
Bá Tư để dẫn tới bị hạn chế thăm nuôi theo quy định. Việt Tân trích dẫn: “gia
đình Trịnh Bá Tư cho biết anh bị tra tấn trong tù”- thực tế đây là một trong những
chiêu trò nằm trong nhóm chiêu trò quen thuộc của đám người lợi dụng dân chủ,
nhân quyền chống phá Việt Nam nhiều năm nay với những luận điệu xuyên tạc cái gọi
là “tù nhân lương tâm” bị đánh đập, tuyệt thực, bị hạn chế thăm nuôi, bị nhốt
trong phòng nóng vì thiếu điều hòa…nhưng thực tế khi bọn chúng được thả ra thì
đứa nào cũng trắng trẻo, béo tròn, khỏe mạnh, không có vết sẹo thương tật nào.
Những phạm nhân đã từng tuyên bố bị đánh đập, tuyệt thực đã ra tù với sức khỏe,
cân nặng thể trạng như Cù Huy Hà Vũ, như mẹ Nấm, như Trương Quốc Huy…đã chứng
minh những chiêu trò vu khống, ăn vạ của chúng.
Hàng loạt yêu cầu nêu ra trong bài viết là những đòi hỏi
phi lý của Việt Tân về cái gọi là TNLT và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt
Nam. Xin thưa rằng các vị đang ở đâu để viết những dòng chữ này. Các vị viết với
mục đích gì hay để nhận những đồng tiền bố thí của chính những người ở cùng cộng
đồng hay của bọn phản động khác. Hãy tỉnh táo lại đi những con người lầm đường
lạc lối, hãy quay đầu là bờ.
Pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước
pháp luật. Pháp luật luôn có sự khoan hồng cho những ai thực sự ăn năn, hối cải;
những người vấp ngã dám đứng lên để làm lại cuộc đời. Còn với những phần tử như
Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư... cần phải được nghiêm trị làm gương cho những kẻ
khác không sa vào những lời tâng bốc của bọn phản động để rồi vi phạm pháp luật
Nhà nước. Cha ông ta có câu” gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hãy tỉnh ngộ đi
Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu để ngày về với gia đình không còn xa, còn làm gương
sáng cho các cháu noi theo.
-Nhật Bình-