Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Thursday, March 14, 2024 , 0 bình luận

 

Theo CTD – Mấy ngày trước, cũng giống như những buổi sáng khác, tôi từ từ dắt xe qua cổng để vào cơ quan, bỗng có cháu bảo vệ bước tới, trong lòng tôi thấy lo lắng, tự hỏi hay là mình bị làm sao??? Tôi nhìn lại mình một lượt, kiểm tra. Không! tất cả đều đúng mà. Cháu bảo vệ bước tới ra hiệu lệnh dừng xe rồi chúc: Cháu chúc cô ngày 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ôi, thật bất ngờ, tôi chỉ biết nở nụ cười thật tươi và cảm ơn cháu. Trên đường vào cơ quan, lòng tôi vẫn còn lâng lâng niềm vui khó tả, hẳn ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Thế đấy, không cần hoa, không cần quà, chỉ cần lời chúc giản dị nhưng cũng đã đem lại niềm vui cho người khác. Tôi nghĩ ai nhận được lời chúc như vậy đều  sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như tôi.



Thế nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi vẫn có kẻ cho rằng tất cả hành động đó chỉ là “diễn” của Cộng sản. Những suy nghĩ xấu xa đó không phải của ai khác mà chính là của Việt Tân đăng đàn trên facebook hôm 11/3/2024. Sáng 8/3, khi chị em đang đi trên đường thì bị cảnh sát giao thông chặn lại để tặng hoa. Đây không phải là hành động hiếm gặp. Dịp tết, dịp thi cử thì các anh tặng nước, tặng khăn ướt cho người dân. Mùa gặt thì các anh giúp dân gặt lúa. Trong mắt người dân đó đều là những hình ảnh đẹp, người dân cảm ơn các anh. Tân bảo các anh ấy đang diễn, nhưng nếu diễn mà khiến người dân vui thì cũng nên diễn chứ nhỉ. Tân đang muốn lấy lòng người dân, muốn họ đứng lên để cùng Tân lật đổ chính quyền thì sao Tân không “diễn” như các anh cảnh sát giao thông, để được dân yêu, dân thương. Nhưng thiết nghĩ nếu Tân có “diễn” thật đi chăng nữa cũng chẳng có ai thương Tân, yêu Tân, bênh vực Tân đâu, vì người dân Việt Nam đã hiểu quá rõ bản chất, bộ mặt thật của Tân rồi.

LÊ ÚT

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X