Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, July 22, 2019 , 0 bình luận

Cuộc biểu tình tại Hong Kong tiếp tục rơi vào hỗn loạn khi cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông vừa ném trứng vào Văn phòng liên lạc Trung Quốc.



Hãng tin AFP tối 21-7 mô tả khói tỏa mù mịt tại một khu thương mại sầm uất của Hong Kong trong khi cảnh sát trấn áp đám đông biểu tình đeo mặt nạ. Cảnh sát bắn đạn cao su vào người biểu tình sau khi đám đông không ngừng ném chai và đồ vật vào cảnh sát.


Người biểu tình tháo chạy khi bị bắn hơi cay - Ảnh: REUTERS

Trước đó, chính trị gia Alvin Yeung đã đến hiện trường và kêu gọi cảnh sát cho người biểu tình thời gian để rút lui, trong khi chính trị gia Ted Hui yêu cầu cảnh sát không bắn vào đám đông. "Hãy yêu cầu họ rời đi, vậy thôi" - ông Yeung nói.
Tháng trước, cảnh sát cũng bắn đạn cao su vào đám đông khi cuộc biểu tình biến thành bạo lực.
Tờ South China Morning Post đưa tin tại khu vực Shun Tak Centre, đám đông đã bắt đầu giải tỏa sau khi bị bắn hơi cay.
Tuy nhiên, tại một ga tàu gần đó, một nhóm người ủng hộ chính phủ vung gậy tấn công phe phản đối chính phủ và người đi đường làm nhiều người bị thương. Trong số bị thương gồm chính trị gia Lam Cheuk Ting và một nữ phóng viên. Đây là diễn biến mới làm dấy lên lo ngại các băng đảng đang tham gia vào cuộc xung đột chính trị tại Hong Kong.


Cảnh sát bắn hơi cay để giải tỏa đám đông biểu tình - Ảnh: REUTERS
Trước đó, hàng chục ngàn người tiến về phía Văn phòng liên lạc của Trung Quốc bất chấp việc cảnh sát yêu cầu họ tuần hành qua tuyến đường khác. Tại đây, đám đông phong tỏa tòa nhà, dựng hàng rào và bắt đầu ném trứng, vẽ lên tường…
Một nhóm khác đang tập trung tại khu Central, phong tỏa đường sá, thay vì kết thúc tuần hành tại khu Wan Chai như yêu cầu của cảnh sát.
Theo nhóm tổ chức biểu tình, có 430.000 người xuống đường trong ngày 21-7, trong khi cảnh sát ước tính khoảng 138.000 người.
Người biểu tình mang theo các biểu ngữ đòi cải cách dân chủ và cầm theo dù màu. Các yêu sách của đoàn biểu tình cũng đa dạng hơn, gồm cả yêu cầu tiến hành bầu phổ thông đầu phiếu, đòi thành lập ủy ban độc lập điều tra những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát…

Cảnh sát trấn áp, người biểu tình Hong Kong rút lui

Đám đông biểu tình đã bắt đầu rút lui khỏi văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hong Kong sau khi cảnh sát chống bạo động áp sát, cảnh báo sẽ bắt đầu chiến dịch giải tỏa.

Người biểu tình vẽ lên tường tòa nhà Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hong Kong tối 21-7 - Ảnh: REUTERS

Tờ South China Morning Post tối ngày 21-7 đưa tin đám đông tụ tập tại Văn phòng liên lạc của Trung Quốc đã rút lui về phía khu trung tâm Central trước sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động.
Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa lắng dịu khi một số người biểu tình ném gạch vào sở cảnh sát tại đường Chung King.
Trước đó, hàng ngàn người tiến về phía văn phòng của Trung Quốc bất chấp việc cảnh sát yêu cầu họ tuần hành qua tuyến đường khác. Tại đây, đám đông phong tỏa tòa nhà, dựng hàng rào và bắt đầu ném trứng, vẽ lên tường…
Một nhóm khác đang tập trung tại khu Central, phong tỏa đường xá, thay vì kết thúc tuần hành tại khu Wan Chai như yêu cầu của cảnh sát.

Đám đông ném gạch vào sở cảnh sát ở Chung King - Ảnh: REUTERS
Theo nhóm tổ chức biểu tình, có 430.000 người xuống đường trong ngày 21-7. Người biểu tình mang theo các biểu ngữ đòi cải cách dân chủ và cầm theo dù màu. 
Các yêu sách của đoàn biểu tình cũng đa dạng hơn, gồm cả yêu cầu tiến hành bầu phổ thông đầu phiếu, đòi thành lập ủy ban độc lập điều tra những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát…
Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carri Lam) đã xin lỗi vì sự hỗn loạn mà dự luật dẫn độ đã gây ra và tuyên bố nó "đã chết". Tuy nhiên, những người biểu tình đòi phải rút dự luật hoàn toàn và đòi bà Lam từ chức, và nay là đòi cải cách dân chủ.
Trên tài khoản Facebook, cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh đi về phía biểu tình, đồng thời cảnh báo các cửa hàng đảm bảo an toàn cho mình. Khoảng 5.000 cảnh sát Hong Kong được điều động ứng phó với cuộc biểu tình ​​bắt đầu lúc đầu giờ chiều.
Trước đó một ngày, hàng chục ngàn người đã tuần hành ủng hộ cảnh sát Hong Kong và yêu cầu chấm dứt bạo lực, theo Hãng tin Reuters. 

Biểu tình với hoa

Một nhóm người biểu tình lớn tuổi mang hoa thay vì gậy gộc xuống đường tối ngày 21-7.

"Chúng tôi mang hoa tượng trưng cho hòa bình với hi vọng hóa giải căng thẳng giữa hai bên. Là một người cha, tôi chỉ mong những đứa trẻ an toàn. Chúng tôi muốn trở thành tấm đệm, chúng tôi không muốn người biểu tình bị thương" - ông Rocky Tsui, 50 tuổi, nói.

Ông Rocky Tsui mang theo đi biểu tình ngày 21-7 - Ảnh: SCMP
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong phong tỏa một con đường tối 21-7 - Ảnh: SCMP
Trần Phương (Tuổi trẻ)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X