Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, December 29, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, diện mạo đất nước cũng đang ngày càng thay da đổi thịt. Song, những tội ác của quân xâm lược và di chứng của nó để lại vẫn vô cùng nặng nề. Học lịch sử, nắm chắc về những trang sử bi hùng của dân tộc chính là điều kiện sống còn để mỗi chúng ta đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch...

Tung tin xấu độc - Chiêu trò nguy hiểm trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Linh mục Nguyễn Văn Thoan cần xem xét lại!

Vô lối xuyên tạc nguyên tắc 'tập trung dân chủ' của Đảng

Nguyễn Lân Thắng sao phải cứ 'như đỉa phải vôi'!

RFA hãy trả lời người dân Việt Nam vì sao 'Trần Huỳnh Duy Thức' tuyệt thực đến hôm nay vẫn chưa chết?

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm nhóm 'Hiến pháp' về tội phá rối an ninh

Thế nhưng, với bản chất xấu xa, bỉ ổi và những ngôn từ lật lọng, trơ trẽn; mới đây trên facebook, đám rân chủ Việt Tân đã tiếp tục giật tít Giáo dục Việt Nam dưới chế độ độc tài CSVN là “căm thù và chém giết”. Với mấy con chữ hời hợt được tô vẽ bởi những bộ óc cặn bã, xấu xa, nó đã đủ để lột tả được tâm địa đen tối, góc nhìn thiển cận của đám Tân vịt chuyên vu vạ la làng.

Trong cái được gọi là “bài viết” này, đám zân chủ cuội đã cố tình phóng đại hình ảnh về một tấm Bia căm thù, là minh chưng bằng máu về tội ác của quân xâm lược trong chiến tranh. Qua đó, chúng phủ nhận toàn bộ những thành tựu giáo dục - đào tạo của đất nước ta đạt được trong thời gian qua. Chúng còn quy chụp rằng “tình trạng bạo lực học đường tràn lan khắp nơi” bởi đấy là hệ quả của một thế hệ học sinh “chỉ biết căm thù và chém giết”.

Luận điệu xuyên tạc, phản động của Việt Tân!

Có thể thấy rằng, đứng trên phương diện trung lập nhất, chúng ta cũng dễ dàng thấy rõ âm mưu đen tối và thái độ hằn học của đám con lai Việt Tân. Chúng đã cố tình bẻ cong ngòi bút để xuyên tạc một cách trắng trợn sự thật lịch sử. Khách quan mà nói, thời gian gần đây tình trạng bạo lực học đường đã xảy ra khá phổ biến và đáng báo động. Tuy nhiên, ngành giáo dục và cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc một cách rất rốt ráo, quyết liệt để đẩy mạnh tuyên truyền, răn đe, chấn chỉnh các học sinh cá biệt. Hiện tượng này đã và đang được kiểm soát tốt để xây dựng một môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh và hiện đại. Vậy thì cớ sao đám zân chủ ngoại lai lại giãy đành đạch như đỉa phải vôi để  đánh lận con đen, cố tình tô vẽ, phóng đại, xuyên tạc những thành tựu của giáo dục nước nhà?

Hóa ra đây là dụng ý của chúng khi cố tình phóng đại tấm Bia căm thù để nhằm xét lại lịch sử, kích động tư tưởng tân tiến nửa mùa nhằm đánh lừa dư luận. Qua đó, chúng hòng làm cho ta bỏ quên quá khứ, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà chúng đã và đang rắp tâm thực hiện.

Thưa bạn đọc! Để ghi dấu những tội ác dã man, vô nhân đạo của quân xâm lược đối với đồng bào ta, trong Cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, từ khắp nơi nơi, nhân dân ta đã dựng nên những tấm “bia căm thù” đối với bọn tay sai, đế quốc. Đó là sự thật lịch sử được viết bằng máu của toàn dân tộc, là ký ức không bao giờ có thể xóa nhòa theo năm tháng. Đó cũng là nơi chúng ta dồn nén biết bao tội ác của kẻ thù; cũng là nơi chất chứa bao xương máu, mất mát, căm phẫn của toàn dân tộc. Dựng “bia căm thù” là để biến đau thương thành hành động cách mạng; để cho toàn thể dân tộc nhất tề vùng dậy đánh đuổi bè lũ bán nước và cướp nước. Dựng bia căm thù là để cho con cháu chúng ta không bao giờ được phép lãng quên những ký ức đau thương mà cha ông đã gánh chịu, để thấy những giọt máu hồng đổ xuống không bao giờ vô nghĩa...

Dựng bia căm thù là hành động đúng đắn, là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử, cơ sao đám zân chủ cuội Việt Tân lại rống lên vu vạ, la làng? Có biết bao nhiêu tên trong đám Việt Tân đã nhẫn tâm rời bỏ Tổ quốc khi đất nước đang trong cảnh binh đao, loạn lạc? Có bao nhiêu tên đã ôm chân đế quốc đế tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc khi đồng bào đang cơ cực, hoang tàn sau cuộc chiến? Và cũng biết có bao nhiêu tên mới hôm qua thôi đang nếm mật, nằm gai, đồng cam, cộng khổ trên trận tuyến chống quân thù, bỗng chốc phản bội lý tưởng để làm tay sai cho những đồng đô la tanh tưởi...

Thưa những nhà rân chủ nửa vời Việt Tân! Các ông, các bà có biết đến cảnh những bà mẹ tự tay chôn đứa con mình rứt ruột đẻ ra khi trúng bom Mỹ hay chưa? Các ông, các bà đã nhìn thấy những đám “Giỗ Đại Hàn” khi cả làng bị quân Hàn thảm sát, từ già - trẻ - gái - trai đều bị phanh thành nhiều mảnh hay chưa? Các ông, các bà đã từng đặt mình ở đâu khi thấy vợ, con bị quân xâm lược cướp, hiếp rồi thả xác trôi sông? Và các ông, các bà đã từng tưởng tượng đến những thủ đoạn tra tấn dã man như thời trung cổ với đồng báo, đồng chí? Thế mới thấy tội ác của quân xâm lược dã man đến từng nào, nhân dân Việt Nam đã từng đau thương biết từng nào các nhà zân chủ cuội có hiểu chăng...

Việt Tân ạ! Chiến tranh đã lùi xa, mọi vết thương cũng đã dần liền sẹo. Đất nước chúng tôi đã đạt được những thành tựu rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dân tộc chúng tôi đang đứng trước thời cơ và vận hội mới. Với tinh thần Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy với mọi quốc gia trên thế giới, chúng tôi đang hội nhập quốc tế với tinh thần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Điều đó cho thấy lòng vị tha, đức bao dung độ lượng của mỗi người con đất Việt, các ông, các bà có biết không?

Tuy vậy, không có nghĩa là chúng tôi được phép lãng quên những trang sử hào hùng mà bi tráng của dân tộc. Để giành được độc lập, tự do như ngày hôm nay, cha ông chúng tôi đã trả những cái giá quá đắt. Con cháu chúng tôi phải có quyền được học, được biết về chặng đường mà cha ông đã đi qua, về tội ác mà quân xâm lăng đã mang đến cho toàn dân tộc.

Vậy nên, đừng vì dăm ba cái triết lý nửa vời của những kẻ chuyên chỉ biết đu dây ăn bám; đừng vì lóa mắt bởi những cám dỗ của đồng tiền và luận điệu “dân chủ”, “nhân quyền” sáo rỗng; đừng một viễn cảnh hòa bình, hợp tác giả tạo do đám con buôn chính trị vẽ ra mà các anh zân chủ có thể lừa bịp được chúng tôi. Dân tộc Việt Nam chúng tôi sẵn sàng làm bạn, nhưng tấm “bia căm thù” thì vẫn sừng sững cùng non sông gấm vóc để Việt Tân và đám bậu xậu hiểu rằng chúng tôi kiên cường, chúng tôi nhân hậu nhưng cũng vô cùng tỉnh táo, biết phân biệt thật - giả - đúng - sai. Chúng tôi không bước đến tương lai bằng lòng căm thù, chúng tôi không nhìn đồng loại bằng con mắt hằn học; nhưng chính những trang sử được viết bằng máu và nước mắt đó là bài học cảnh tỉnh cho chúng tôi có đủ lý trí để biết ai là bạn, ai là thù, ai sẵn sàng đâm sau lưng khi Tổ quốc đang ngàn cân treo sợi tóc. Chúng tôi sẽ tiếp tục vững chắc tay súng để bảo vệ đến cùng từng tấc đất thân yêu, để giáo dục cho con cháu muôn đời biết rằng đã từng có một Việt Nam như thế...

Xin được kết thúc bài viết bằng câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn của đám Việt Tân. “Tương lai đất nước sẽ đi về đâu?” Xin thưa, đất nước tôi ngày càng cường thịnh để sánh vai cùng nhân loại. Chúng tôi sẽ đứng vững trên chính đôi chân của mình và sẽ đi lên bằng sức mạnh tiềm tàng của toàn dân tộc, bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh được hun đúc từ lịch sử cha ông. Vậy nên, thay vì cố kêu gào và mị dân trong vô vọng, Việt Tân nên đặt câu hỏi cho chính mình “Việt Tân sẽ tồn tại được bao lâu” phải không các bạn?

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X