Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Wednesday, December 06, 2023 , 0 bình luận

 

Theo Khoa CTD - Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội đã liên tục đưa tin tỏ vẻ sự tiếc nuối về sự ra đi của nhân vật Võ Văn Tạo. Đặc biệt trên trang facebook Tiếng Dân News, nhân vật Mạc Văn Trang đã viết bài: “Thương tiếc Võ Văn Tạo”. Vậy Võ Văn Tạo là ai, nhân vật này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để hiểu rõ bản chất vấn đề.



 Võ Văn Tạo sinh năm 1953, quê gốc Quảng Ngãi, trú quán tại Khánh Hoà, từng đi bộ đội từ tháng 8/1971 đến tháng 8/1974, đơn vị F304, từ tháng 10/1974 đến tháng 12/1979 Tạo học Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Tạo công tác tại các doanh nghiệp của Khánh Hòa, có tham gia viết bài cho một số báo, mang mác ‘nhà báo”, nghỉ hưu vào tháng 4/2010. Nhưng từ khi nghỉ hưu Võ Văn Tạo đã tỏ vẻ bất mãn, “trở cờ” tham gia nhiều hội nhóm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN như: “Diễn đàn xã hội dân sự” của Nguyễn Quang A, “Hội nhà văn độc lập”, “Hội nhà báo độc lập”...

Về gia đình, vợ Tạo là đảng viên đã nghỉ hưu, con gái hiện là phóng viên của Đài Truyền hình Khánh Hòa. Mặc dù gia đình vợ con luôn khuyên bảo, động viên Tạo sống một cuộc sống bình thường, cùng với đó là sự gặp gỡ nhắc nhở, chấn chỉnh của các cơ quan chức năng địa phương, song Võ Văn Tạo vẫn rất ngoan cố, xảo quyệt và ngày càng điên cuồng cùng các thế lực đối lập chống phá Đảng, Nhà nước.
Giữa năm 2015, Tạo được Việt Tân, đài RFA, tổ chức “Phóng viên không biên giới” đưa sang Singapore tham dự lớp tập huấn về một loại công cụ truyền thông mới được các tổ chức chống đối trên cho là rất hữu hiệu cho những ai sử dụng vào hoạt động tuyên truyền chống chính quyền. Tạo đã thừa nhận với đài RFA: “Chúng tôi nhận được lời mời của Ban tổ chức gồm có đài RFA, Article 19 và Đảng Việt Tân mời qua Singapore tham dự khóa huấn luyện phổ biến, giới thiệu phần mềm ứng dụng Storymaker. Nói chung nó cho phép biên tập ngay trên điện thoại và post lên đại chúng”.
Rõ ràng, với việc thừa nhận trên, Võ Văn Tạo đã thể hiện mình là một trong những thành viên ngoại vi của tổ chức Việt Tân. Trên facebook của Tạo không khó để thấy hình Tạo chụp chung với con khủng bố Trinity Hồng Thuận và hàng loạt bạn bè là nhưng “rận chủ” như “thánh nữ Phương Uyên”, “nghệ xĩ” Kim Chi, Quang A…Vì vậy Tạo càng điên cuồng chửi bới, chống phá chính quyền. Đặc biệt Tạo tấn công vào vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hạ bệ, gây mất uy tín của Đảng.
Tạo tỏ ra rất tích cực trong việc ăn vạ nhân quyền. Chúng luôn cầu xin các tổ chức phản động, chống đối can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam để thả tự do cho đồng bọn, cái mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm” như Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Vinh Ba Sàm… Tạo luôn ra rả các luận điệu về cái gọi là “nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp, bắt giữ những người tham gia biểu tình ôn hòa”, ra các “lời kêu gọi” ủng hộ hành vi tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức, đòi trả tự do cho hắn, cho “Mẹ Nấm” và nhiều tên phản động khác hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã bị pháp luật kết án tù.
Không chỉ gào rống cùng đám đám phản động kêu gào đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an nhằm vô hiệu hóa sức mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam, sự láo toét của Tạo gần như đã lên đỉnh điểm khi xỏ xiên, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trong các bài viết của mình, Tạo luôn luôn dùng chữ “côn an” thay cho công an với hàm ý là “côn đồ công an”. Có thể dễ dàng thấy trên trang của Tạo nhiều bài viết bôi xấu lực lượng công an nhân dân.
Trong khi dư luận cả nước đang bất bình vì những hành vi vi phạm pháp luật, quậy phá trật tự xã hội như phỏng tỏa quốc lộ, đánh cán bộ công an bị thương, chiếm UBND huyện, hạ cờ Tổ quốc…của đám “giáo gian” ở Kỳ Anh, Lộc Hà – Hà Tĩnh dưới sự đạo diễn của bọn phản động, thì Võ Văn Tạo, như thường lệ vẫn đều đặn đăng tải những bài viết, video clip cổ xúy cho hành vi sai trái của đám côn đồ, gian manh này. Trên trang của mình, Tạo đã ngang nhiên đăng bài mang tính kích động, vu cáo cho chính quyền “lật lọng” và “dọa” rằng “lật lọng như thế này thì ngày mai bà con ta sẽ phải "xử lý nghiêm" lũ chúng. Chúng chưa lường được sức mạnh của nhân dân một khi đồng lòng”. Y còn cả gan ví von cuộc phản loạn của đám giáo dân và “quạ đen” này là một “cao trào Nghệ-Tĩnh (1930-1931) mới, một Mùa Thu cách mạng mới, thật sự vì dân quyền?”. Võ Văn Tạo ra sức cổ xúy cho hoạt động sai trái của linh mục Nguyễn Đình Thục, Tạo kêu gọi mong tất cả các giáo xứ cả nước hiệp thông cùng giáo dân Diễn Châu. Tạo hoang tưởng về sức mạnh của giáo xứ Song Ngọc do Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam cầm đầu, chỉ cần dựa vào đám linh mục cực đoan kích động và được bề trên Nguyễn Thái Hợp chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Tạo ra sức cổ xúy cho hoạt động sai trái của linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam và đám con chiên bị xỏ mũi mà Tạo dường như “đang thách thức” chính quyền, đang chà đạp lên lịch sử khi ví đám giặc cỏ đang chống phá chính quyền kia với những bậc tiền bối cách mạng chống Pháp.
Ngày 27/7/2017, trong khi cả nước đang long trọng tổ chức những hoạt động tri ân sự hi sinh quên mình của những anh hùng, thương binh liệt sỹ cho độc lập tự do của Tổ quốc thì Tạo lại tung một status: “27 -7. Vinh danh mà chi. Triệu triệu người ngã xuống đâu mong đất nước ra nông nỗi này”. Thật không thể chấp nhận được những ngôn từ này của hắn ta, vì chính Võ Văn Tạo đã từng là một người lính bộ đội Cụ Hồ, đã từng tham gia trận thành cổ Quảng Trị, nhưng lại dám ngang nhiên xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng của ngày 27/7.
Gần đây Võ Văn Tạo cùng với Phan Trí Đỉnh, một tên CCB trở cờ, đã tích cực tuyên truyền cổ suý tích cực cho cuốn sách “Gạc Ma - vòng tròn bất tử”, là cuốn sách “dị tật”, xuyên tạc lịch sử, bôi bác quân đội, chà đạp máu xương của 64 liệt sĩ đã hy sinh. Võ Văn Tạo đã ngang nhiên dựng chuyện bôi nhọ Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh qua việc đăng tin Thiếu tướng Hoàng Kiền có biệt thự xa hoa lộng lẫy, Bảo tàng đồng quê do tướng Kiến xây là là “từ nguồn tiền của Bắc Kinh”, đó là là “tiền bỏ ra nuôi chó săn...” và nhiều điều bôi nhọ khác, đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của Thiếu tướng Hoàng Kiền.
Bằng việc đăng những stt báng bổ đến những người có công với đất nước vừa mới khuất, Tạo đã ngang nhiên chà đạp những giá trị nền tảng của đạo đức, thách thức lòng tự tôn, tự hào của nhân dân Việt Nam. Những hành vi của Tạo cần phải bị lên án nghiêm khắc! Đặc biệt chúng ta phải có cái nhìn khách quan, cụ thể về những nhân vật như Tạo để không bị các thế ực thù địch, phản động lôi kéo. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần mạnh tay hơn với những kẻ như Võ Văn Tạo.
MINH SINH

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X