Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, June 28, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Cũng lâu rồi một phần vì công việc, một phần do sức khỏe tôi không có thời gian lên facebook. Hôm nay, tình cờ vào trang facebook của anh tôi thấy ngay dòng tuýp:"Không ai chọn được nơi sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cho mình cách sống!" tôi rất ấn tượng. Vấn đề về lựa chọn cách sống? Vâng, sống làm sao cho không để sống hoài, sống phí?

Vụ 4 nhà đấu tranh dân chủ bị bắt giam: Những kẻ khóc thuê 'tự vả' vào chính mình!




Cuộc đời của một con người trung bình trên thế giới khoảng 70 năm, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy theo điều kiện... Có người cho rằng giá trị của cuộc đời không phải sống dài hay ngắn, giàu hay nghèo mà cuộc đời đó sống có ích gì cho gia đình, xã hội và rộng hơn là cả thế giới này hay không. Riêng tôi thấy, bản thân mình nhận thức có hạn nên cũng chỉ đặt ra cho mình mục tiêu sống là làm sao có ích cho gia đình và xã hội mà mình đang sống mà thôi.

Nguyễn Lân Thắng kẻ đạo đức giả lại ‘lên mặt dạy đời’ về cách sống!


Thế hệ chúng ta đều biết rằng để có được cuộc sống bình yên của người dân trên đất nước Việt Nam này cha, ông chúng ta đã phải đổ biết bao mồ hôi, máu và nước mắt, hàng triệu đồng bào đã phải nằm xuống để dành lại quyền độc lập cho dân tộc, quyền được sống, được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế hệ ông, cha của cả anh và tôi đã cống hiến rất nhiều cho cái độc lập, tự do, cho sự tiến bộ của chế độ xã hội này. Ngày nay, trong xã hội Việt Nam ta mặc dù còn nhiều những mảnh đời còn phải chịu những khó khăn, thậm chí có thể còn những bất công...như những gì anh đã phản ánh thì đại bộ phận người dân Đất Việt đang được hưởng một cuộc sống yên bình, tự do, được học tập, được lao động cống hiến và hưởng thụ hạnh phúc đó sao? Tôi hoàn toàn đồng ý với anh quan điểm:"Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cho mình cách sống!", nhưng tôi không đồng tình với anh cái cách mà anh đang làm. Trong thế giới này, chẳng có gì là toàn vẹn cả, xã hội nào cũng tồn tại cả mặt tích cực và tiêu cực; cái tốt đẹp và cái xấu xa luôn luôn tồn tại đấu tranh lẫn nhau. Xã hội tư bản chủ nghĩa tốt hơn, ưu việt hơn hay Xã hội chủ nghĩa tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Trong những ngày qua, cả Châu Âu và Nước Mỹ đặc biệt là người dân Mỹ đang phải gánh chịu những tổn thất cả về tính mạng và tài chính không thể đo đếm được do dịch bệnh COVID-19 và bạo loạn do phân biệt chủng tộc, do cái được anh và một số người gọi là tự do dân chủ...Còn ở Việt Nam,  Nhân dân Việt Nam trong đó có cả gia đình anh và gia đình tôi đang được hưởng một cuộc sống bình yên, tự do, hạnh phúc. Anh bảo anh đang bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những cái sai trong xã hội? Nếu đúng là vậy tôi hoan nghênh. Anh đang đấu tranh chống lại những bất công, những oan khuất cho nhân dân; anh đang phản ánh những vấn đề gọi là tồn tại xấu xa trong xã hội để nhà cầm quyền thấy sai mà sửa cho xã hội này ngày một tốt hơn thì tôi hoàn toàn đồng ý. Xong, anh đã không làm như vậy. Trong suốt thời gian qua, trên facebook của anh tôi chưa bao giờ thấy anh nói đến cái tốt đẹp của chế độ, của xã hội, của Đất Nước mà gia đình anh và anh đang sống; Tôi chỉ thấy anh lợi dụng vấn đề nhân sinh, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí để anh lên giọng kích động, phê phán những chủ trương, thậm chí xuyên tạc đường lối kinh tế, Quốc phòng, ngoại giao của Đảng, chỉ trích, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các cơ quan công quyền của nhà nước Việt Nam, các lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam thậm chí cả HỒ CHÍ MINH anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới được cả dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới tôn vinh... rồi anh còn cổ súy cho những đối tượng chống đối, nói xấu chế độ, kêu gọi biểu tình chống đối chế độ thì tôi không thể chấp nhận được...như vậy là phá hoại chứ đâu phải là đấu tranh. Hơn thế, ngày 17 tháng 6 năm 2020 trên facebook của anh còn đăng bài:"Khi tượng đài lung lay" trong đó có đoạn:" Bây giờ cả xã hội công khai phê phán về việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố. Sẽ có lúc, họ không chỉ phê phán nữa, mà sẽ làm gì đó để khỏi phải nghe những điều nhảm nhí ấy nhồi vào tai hàng ngày." ; ngày 22 tháng 6 năm 2020 đăng ảnh chế Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đăng video chửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng... Thì tôi lại thấy anh đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đi ngược lại truyền thống của gia đình anh rồi. Hôm nay là Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư....Và nếu anh vẫn không nhận ra cái gọi là "cách sống" của anh thì ngày mai không xa sẽ đến lượt anh rồi đấy.




Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, không được như anh đâu. Tôi biết rằng anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, là con, cháu trong một gia đình có truyền thống hiếu học, gia đình đã có nhiều những giáo sư, tiến sĩ với nhiều những đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Gia đình anh có thể được xếp vào hàng ngũ những gia đình danh giá nhất, nhì Việt Nam, được rất nhiều người ngưỡng mộ trong đó có tôi. Bản thân anh cũng được ăn học đầy đủ chứ chưa dám nói là hơn người, vậy tại sao anh lại lựa chọn cách sống, cách làm như vậy? Nếu ngày mai anh bị bắt và tù tội thì không chỉ bản thân vợ con anh thiệt thòi, gia đình anh mất đi những giá trị tốt đẹp mà thế hệ ông, cha anh đã gây dựng; Bản thân anh lại mang tiếng là tội đồ của dân tộc thì lỗi nhục của dòng họ Nguyễn Lân khi nào mới rửa cho sạch? Các con anh sẽ phải mang cái lý lịch là con của kẻ phản bội Tổ quốc, kẻ thù của chế độ, kẻ vong ơn các thế hệ tiền nhân, đồ bất hiếu.... Nếu phải chăng vì danh lợi cá nhân, vì những đồng DOLA mà các tổ chức phản động trả cho anh sau mỗi bài báo, mỗi VIDEO CLIP anh đăng thì có đáng không? Tôi khuyên anh:"quay đầu là bờ", với truyền thống nhân văn của người Việt Nam ta"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" tôi thiết nghĩ tuy muộn nhưng vẫn cò kịp. Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình cách sống. Nếu thấy chọn nhầm, có thể chọn lại; cuộc đời còn dài, hãy sống những ngày còn lại cho có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thân mến.

Lịch sử tồn tại và phát triển loài người đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh qua các thời kỳ Nguyên thủy; đồ đá; đồ kim khí; cơ giới hóa, điện khí hóa; Công nghệ thông tin, tự động hóa... Và hiện nay, thế hệ chúng ta đang sống đây được chứng kiến những thay đổi mau lẹ của xã hội loài người hàng ngày. Những thành quả lao động trí tuệ của con người như công nghệ điện toán, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện thoại di động, mạng xã hội... đã kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau, tạo ra những cú nhảy vọt, đột phá rất lớn, không chỉ làm thay đổi vẻ mặt bên ngoài của hành tinh, mà còn có thể biến đổi nhận thức, quan điểm, tình cảm của mỗi người chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Thế hệ hiện tại không chỉ khác biệt với thế hệ tiền bối, mà còn rất khác biệt với chính họ sau một vài năm, ngay trong một đời người.

Việt Nam liệu có bài học nào trong những sự kiện này không? Đã có lúc cả xã hội ăn thịt chó, rồi nhiều người chuyển sang phản đối thịt chó. Ắt hẳn, sẽ có lúc cả xã hội từng tôn thờ tượng đài nào đó, rồi lại muốn đập bỏ hết nó đi. Quá trình nhận thức này sẽ diễn ra rất nhanh, ngay trong một đời người, dù chưa ai biết đích xác nó sẽ nổ ra cụ thể vào lúc nào.

Những giá trị bất biến là những giá trị được tạo ra do xã hội loài người, được mọi người thừa nhận; những giá trị ấy ngay từ khi nó ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, cho dù thế giới có thay đổi với vô vàn những tác động của tự nhiên và con người trong không gian và thời gian thì nó vẫn là nó, như: Nơi sinh thành, gia đình, tình yêu cha mẹ dành cho con, tình yêu đất nước, tinh thần dân tộc, tính nhân văn của người Việt./.

Văn Tuấn

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X