Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, August 17, 2020 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng, chỉnh quyền để điều tra, xác minh, làm rõ về một số vụ án có liên quan đã được các phương tiện thông tin của Đảng, Nhà nước đưa tin và phản ánh rất kịp thời, chính xác. Tuy nhiên, đây cũng là miếng mồi béo bở cho các thế lực thù địch điên cuồng chống phá với những thủ đoạn vô cùng tinh vi và thâm độc...

Vạch trần trò bịp bợm của tổ chức khủng bố 'Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời'


Ngay sau khi thông tin nói trên được đăng tải, trên các trang mạng xã hội đã và đang xuất hiện rất nhiều những quan điểm và bình luận trái chiều. Trong khi tuyệt đại đa số đồng bào, đồng chí và quần chúng nhân dân bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi, ủng hộ với quyết tâm chính trị và quan điểm “không có vùng cấm” của Đảng thì một số tên phản động, lưu manh ở cả trong và ngoài nước cũng ngay lập tức ra mặt chống phá với những chiêu trò vô cùng bỉ ổi.

Với bản chất xấu xa, nhơ bẩn và thái độ chính trị hằn học, chúng thêu dệt, thổi phồng, xuyên tạc một cách trắng trợn về những diễn biến liên quan đến sự việc. Đặc biệt, trên VOA Hoa Kỳ, ngày 15/8, Trân Văn đã đăng tải bài viết “Công lý nửa vời, một thủ thuật trị an”. Đây là một bài viết sặc mùi chính trị phản động với những lý lẽ và lập luận hết sức thâm độc...

Luận điệu phản động của Trân Văn trên VOA.


Trong bài viết này, Trân Văn tập trung xoáy sâu để xuyên tạc trên 2 mặt của một vấn đề. Thứ nhất, y gọi việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung chỉ là “công lý nửa vời”; tức là “nhìn qua thì tưởng là công lý được thực thi, nhưng kỳ thực không phải thế”. Y lý giải rằng, đây thực chất chỉ là việc “đấu đá nội bộ” của những người “không cùng phe cánh”. Y lấy ví dụ để chứng minh, y luận giải để quy chụp rằng chúng ta “nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh”; một sự nghiêm minh “giả dối”...

Thứ 2, y coi việc tạm đình chỉ này chỉ là “chiêu trò”, là “một thủ thuật trị an” để đánh lừa dư luận. Với kiên thức nông cạn và tư duy vô cùng thiển cận nhưng y cũng dám mạnh mồm tuyên bố rằng “Đảng lại tỏ ra nghiêm khắc với một số đồng chí là để chỉ cho dân chúng thấy bóng dáng công lý đã thấp thoáng ở… cuối đường”, cũng là để “tiếp tục duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trên con đường… hướng tới nghiêm minh”...

Thực tế thì không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy khuôn mặt thật của Trân Văn. Hắn đâu có xa lạ gì; hắn chỉ là một tên phản động lố bịch, cặn bã  chuyên sống tầm gửi dựa hơi nhà đài VOA; một tên trí thức nửa mùa dám xưng danh “nhà báo”; một tên chuyên chọc gậy bánh xe để nhận về những đồng đô la bẩn thỉu... Mà kể cũng lạ, chuyên khua môi múa mép để phán xét những điều viễn vông nhưng Trân Văn không biết sờ vào gáy mình để xem mình là ai, mình biết gì, tầm nhận thức đến đâu? Liệu Trân Văn có biết ếch ngồi ở đáy giếng thì tiếng kêu sẽ như thế nào?


Trân Văn, ông đừng rỗi hơi mà lo việc của người khác. Kiến thức và tư duy của ông còn nông cạn lắm, ông cố mà học thêm về lẽ sống, về sự đời để viết được những bài có giá trị; có những “nhà báo” như ông thì ô danh cho cái nghề đáng trân quý này quá. Ở đất nước tôi, có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều thượng tôn pháp luật; công lý sẽ luôn được thực thi một cách nghiêm minh, dân chủ, kịp thời ...

Còn với ông, những ngôn từ xảo biện và âm mưu hèn hạ, đen tối đó chẳng những không thể đánh lừa được dân tộc chúng tôi mà còn biến ông thành một gã hề mua vui rẻ tiền, một con rối không hơn không kém Trân Văn ạ...

Đình Phúc

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X