Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Wednesday, October 30, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Những ngày gần đây trên mạng xã hội, những kẻ phản động, cơ hội chính trị, đội lốt dân chủ lợi dụng sự việc 39 người bị chết khi nhập cư sang Anh bất hợp pháp  để xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Vụ kiện Formosa ở Đài Loan của những kẻ 'yêu môi trường': 'Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm'!




Ngày 27 tháng 10 năm 2019, Mạnh Kim trên trang Facebook cá nhân đăng bài “Cái chết đến gần của một nửa quốc gia” và đưa ra luận điệu hết sức phi lý và phản động cho rằng những người dân Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh là do vấn đề “Kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa”. Đây là thủ đoạn hết sức thâm độc nhưng không mới của những kẻ phản động, đối tượng xấu, cơ hội chính trị luôn lợi dụng những tin tức nóng mà xã hội quan tâm, để cố tình nhào nặn thành yếu tố chính trị để chống phá Đảng , nói xấu chế độ, nhằm đạt được mưu đồ chính trị xấu xa của các thế lực thù địch.

Bài viết của Mạnh Kim trên facebook đã được nhiều trang loan tải, chia sẻ bài viết này


Tục ngữ có câu “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” để nói về truyền thống tốt đẹp quý báu, hết nỗi tự hào của người con đất Việt. Bằng cách ví von với hình ảnh “ngựa” và “cỏ”, ông cha ta đưa ra một bài học đạo lý sâu sắc biết bao. “Một con ngựa” đại diện cho một cá nhân nằm trong một “tàu” tức là một tập thể. Khi con ngựa bi đau thì cả tàu cũng đau buồn, lo lắng đến “bỏ cỏ”. Khi nghe tin 39 người dân vô tội nhẹ dạ, cả tin bị các tổ chức buôn người lừa nhập cư trái phép sang Anh bị thiệt mạng, chúng ta những con người mang dòng máu đỏ, da vàng hết sức đau buồn, thương sót và mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ những kẻ bán rẻ mạng sống của người dân để trục lợi. Vậy mà, Mạnh Kim lại táng tận lương tâm không thương sót cho những nạn nhân xấu số mà đi ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đang tâm lấy cái chết của người dân vô tội để nói xấu chế độ, chống phá Đảng, nhằm  nhận được những vật chất tầm thường của các tổ chức phản động bố thí.

Trở lại cái giọng điệu phản động của Mạnh Kim cho rằng những người dân Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh là do vấn đề “Kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa”. Thực chất luận điệu xảo trá của Mạnh Kim là nói đến chế độ chính trị của nước ta. Đây là giọng điệu của kẻ bỉ ổi, tiểu nhân tận cùng của xã hội, chuyên lấy những vấn đề nóng nhào nặn chuyển thành yếu tố chính trị để điên cuồng chống phá từ tinh vi đến thô kệch. Sự vu cáo, quy chụp trắng trợn này không thể qua mắt được người dân, tạo nên sự giận giữ, phẫn nộ, bất bình của nhân dân với tên Mạnh Kim kẻ bán nước, hại dân. Nhân dân ta đủ tỉnh táo để không mắc vào âm mưu đen tối, bán nước cầu vinh của Mạnh Kim, mà luôn kiên định và chỉ chấp nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, bởi đây là con đường duy nhất đúng đem lại tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nói về 39 nạn nhân nhập cư trái phép thiêt mạng ở Essex (Anh) là do bị các tổ chức tội phạm buôn người lừa gạt với chiêu bài xuất khẩu lao động, chứ không phải là do chế độ chính trị ở nước ta. Hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam, trong thời kỳ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, chúng ta đã hợp tác với nhiều nước để đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, với chính sách thông thoáng đã tạo cho người lao động có việc làm, thu nhập cao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Xuất khẩu lao động ở nước ta đã được luật hóa bằng “Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” . Đảng, nhà nước ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân khi đi xuất khẩu lao động như cho vay vốn, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài… Lợi dụng vào chính sách xuất khẩu lao động ở nước ta các cá nhân, tổ chức tội phạm buôn người  đã đến những vùng quê, vùng sâu, vùng xa, những nơi dân trí chưa cao, khó khăn về kinh tế để lừa gạt, thực hiện hành vi phạm tội. Những nạn nhân thiệt mạng khi nhập cư trái phép vào Anh là những người dân đều xuất thân từ những vùng quê còn khó khăn, nhẹ dạ, cả tin mong muốn được cải thiện kinh tế gia đình bằng con đường xuất khẩu lao động. Tôi nói đến đây chắc hẳn anh thấy luận điệu chống phá của mình có đáng thương và vô căn cứ không?. Nếu anh là người có lương tri thì không đổ lỗi cho Đảng, nhà nước mà hãy chia sẻ nỗi đau tột cùng của những người dân bị lừa gạt và gia đình của họ. Đồng thời lên án những hành vi không còn tính người của các tổ chức tội phạm buôn người. Hợp tác với cơ quan chức năng trong khả năng có thể của mình để tìm ra thủ phạm đích thực đã mang đến cái chết cho 39 người dân của chúng ta. Để cho những người dân vô tội không còn là nạn nhân của bọn buôn người, chúng ta bằng các hình thức khác nhau tuyên truyền chính sách của Đảng đến mọi người dân, nhất là nhân dân ở những vùng quê, vùng sâu, vùng xa để cảnh giác không bị bọn xấu lợi dụng, chứ không phải đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Tôi khuyên anh  đừng lợi dụng nỗi đau của những người dân vô tội để tuyên truyền sai sự thật nói xấu Đảng, nói xấu chế độ để nhận được những đồng đô la bẩn thỉu của những tổ chức phản động bố thí, nhằm đạt được mưu đồ chính trị đen tối của mình.

Luận điệu phản quốc của Mạnh Kim đưa ra là vô căn cứ, quy chụp, ngụy biện vô lối, đổi trắng thay đen hại nước, hại dân, gây nên sự phẫn nộ và bất bình trong nhân dân. Cái giọng điệu đen tối đó không thể lừa rối được ai, những người dân  bình thường như tôi còn nhận ra mưu đồ xấu xa của kẻ táng tận lương tâm thì nhân dân ai cũng nhận ra được điều đó.Nếu anh là người có lương tri thì phải lên án mạnh mẽ các tổ chức tội phạm buôn người, để làm vơi nỗi đau của nạn nhân chứ không phải đổ lỗi vô căn cứ cho Đảng, nhà nước.Tôi khuyên anh nên dừng lại đừng gào thét trong vô vọng, bởi không ai tin vào những điều xằng bậy, vô căn cứ của anh đâu. Đừng bán rẻ lương tâm đi ngược lại với truyền thống “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” của quê hương đất nước. Những người con đất Việt mang dòng máu lạc hồng đều có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp chứ không nghe theo kẻ bán nước cầu vinh, bỉ ổi như anh. Tất cả mọi người khi đọc được những luận điệu phản động của anh trên mạng xã hội đều hiểu rõ bộ mặt thật của anh. Tôi khuyên anh quay đầu là bờ, hãy làm người dân lương thiện, đừng làm con rối cho các tổ chức phản động, đừng táng tận lương tâm, mà sống có ích cho xã hội, đừng để con cháu anh sau này biết đến anh là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, bán nước, cầu vinh.

Trọng Lượng

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X