Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, April 12, 2020 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết định. Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực từng giây, từng phút để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng được Chính phủ gấp rút thực hiện. Vậy nhưng trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch lại tiếp tục gia tăng chống phá với nhiều âm mưu và thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu…

Rớt mộng về một 'miền đất hứa' của những kẻ chống phá đang tị nạn ở Mỹ




Chúng ta đang ở trong những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội. Bằng nỗ lực, quyết tâm và ý thức chính trị cao của toàn dân tộc, chúng ta đã chủ động đề phòng, phát hiện, cách ly và kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh. Tỷ lệ ca nhiễm có xu hướng giảm và số người được chữa khỏi xuất viện tăng theo từng ngày. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng và lạc quan; là một sự ghi nhận chính xác cho những nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong hơn 2 tháng chiến đấu với đại dịch vừa qua. Mặc dù khó khăn bộn bề, đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng Chính phủ vẫn kiên định với quan điểm phải hi sinh sự phát triển kinh tế để đổi lấy sự an toàn, tính mạng của nhân dân. Thực tiễn trong hơn 2 tháng qua, chúng ta đã thực hiện quá tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định thị trường, nhất là các nhu yếu phẩm cần thiết; tuyệt đối không để người dân đói về lương thực, thực phẩm; không thiếu về vật tư y tế và phương tiện phòng dịch. Không giống như một số đất nước luôn tự xưng mình là “văn minh”, “dân chủ” nhưng luôn áp dụng chính sách kỳ thị hà khắc, chúng ta vẫn dang rộng vòng tay để đón kiều bào, du học sinh, người lao động ở khắp nơi trên thế giới quay trở về với đất nước dù nguy cơ lây nhiễm là vô cùng khó lường. Chúng ta cũng sẵn sàng cưu mang, bao bọc cho biết bao nhiêu khách du lịch, người nước ngoài trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đó là hành động vô cùng đáng trân quý; là hiệp nghĩa giữa thời bình với lòng nhân ái bao la của hồn thiêng đất Việt.

Luận điệu xuyên tạc, phản động của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA)

Ấy vậy nhưng, với tư tưởng phản động có thừa và âm mưu thâm độc đã ăn sâu bám rễ thành bản chất, các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá trên nhiều phương diện. Một số phần tử đội lốt nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu... tiếp tục đưa tin, bình luận xuyên tạc, vu khống về chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ, nhằm tạo tâm lý hoài nghi, kích động lòng hận thù dân tộc và phá hoại thành quả mà chúng ta đã đạt được trong cuộc đấu tranh chống đại dịch cam go, gian khổ này...

Mới đây, ngày 10/4/2020, trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), một blogger phản động có tên là Trân Văn tiếp tục đăng tải bài viết “Covid-19, chính phủ chỉ ở đó nhìn dân nghèo ở đây”. Với dã tâm đen tối và thái độ hằn học vốn có, y đã phủ nhận sạch trơn những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong nhiệm vụ sống còn này. Chỉ bằng vốn kiến thức nông cạn và góc nhìn thiển cận nhưng y vẫn hồ đồ phê phán Chính phủ ta đã đã chậm giải ngân các nguồn vốn để giải cứu cho doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội. Y quy chụp Chính phủ vô cảm trước vận mệnh của người dân, y thắc mắc rằng “mấy tháng nay, nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi sao chính phủ chưa giúp? Bao giờ mới giúp?”. Y thúc giục Chính phủ phải “hành động ngay” còn hơn là “ngồi trong phòng lạnh để tiếp tục họp và bàn” vì ở ngoài kia “người nghèo bắt đầu bày tỏ nỗi lo chết đói trước khi chết dịch”. Bất nhân hơn, y còn xỉa xói về phong trào toàn dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 mà Chính phủ phát động và đã được người dân đồng thuận tuyệt đối. Y hoài nghi, y làm bộ giả nhân giả nghĩa để đặt những câu hỏi sặc mùi phản động như: “Chẳng lẽ chính phủ không cảm thấy thẹn khi ngửa tay nhận cả những đồng tiền còm cõi của người dân?”,“Có xứ nào hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ khoanh tay đứng nhìn dân chúng sẻ chia cho nhau vì nghĩa đồng bào, vì tình đồng loại?”...

TIN LIÊN QUAN:




Có thể nói, bằng cách bẻ cong ngòi bút để viết nên những luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn, Trân Văn đã tự xếp mình thành loại tầm gửi nhơ bẩn đổi trắng thay đen của đài VOA. Mục tiêu của hắn thì ai cũng đã rõ, thủ đoạn của hắn cũng đâu có gì xa lạ. Những đồng đô la bẩn thỉu mà hắn ngửa tay xin về khi đang tâm chống lại mảnh đất mà hắn đã chôn rau, cắt rốn chỉ giúp hắn tồn tại qua ngày mà thôi. Và cũng chính những đồng tiền đó đã biến hắn trở thành cặn bã của xã hội ngay trong lòng của một nước văn minh như Hoa Kỳ. 

Trân Văn ạ! Các cụ ta có câu: “biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”! Là người Việt Nam, chắc ông hiểu điều này lắm chứ? Đã ngu dốt thì đừng làm bộ ta đây uyên bác, tinh thông. Việc hoạch định về chủ trương, chính sách; về các gói giải ngân kinh tế không đến lượt cho ông xen vào, đừng kiếm “câu chuyện làm quà” khi “ếch đang ngồi đáy giếng”. Dân tộc tôi đầy tính cầu thị, ham học hỏi nhưng sẽ không cần đến những đóng góp lố lăng với thái độ đạo đức giả của ông đâu. Nếu thật sự tài năng, ông hãy làm một người có ích bằng cách cùng với các “cộng sự” của mình tại VOA tham mưu, góp công, góp sức cho chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Bởi đất nước ông đang ngày đêm ăn bám và tôn thờ vẫn dẫn đầu thế giới cả về số ca nhiễm và số người tử vong do Covid-19 đấy, ông có biết không?

Thanh Bình

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X